Công Vinh “nổ súng”, sân Vinh mở hội

Chủ nhật, ngày 03/03/2013 19:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngay trong trận đầu tiên cho đội bóng quê hương sau 4 năm xa cách, Công Vinh đã “khai hỏa”. Ở cuộc tiếp đón V.Hải Phòng trên sân Vinh chiều nay, Vinh đã góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của SLNA.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
Công Vinh "khai hỏa" ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại khoác áo SLNA. Ảnh: Minh Hoàng

SLNA: Thủ môn Nguyên Mạnh, Văn Hoàn, Sơn Hà, Mạnh Hùng, Đình Đồng, tiền vệ Trọng Hoàng, Hector, Văn Bình, Công Vinh, tiền đạo Plaza-Kavin.

V.Hải Phòng: Thủ môn Danh Hoàng Tuấn, hậu vệ Văn Phong, Văn Phú-Như Thành, Thanh Tuấn; tiền vệ Minh Châu, Tấn Tài, Justice; tiền đạo Gilberto, Lê Văn Tân, Antonio.

Phải chơi thiếu người trong khoảng 30 phút cuối trận do đội trưởng Trọng Hoàng phải nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng chủ nhà SLNA vẫn giành đủ 3 điểm trong trận ra quân tại V.League 2013 tiếp V.Hải Phòng.

Suốt 90 phút thi đấu, các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chơi rất nhiệt. Bộ ba ngoại binh Hector-Kavin-Plaza cộng với Công Vinh đã chơi rất hiệu quả trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.

Riêng Công Vinh, dù được bố trí đá tiền vệ trái-vị trí không phải là sở trường nhưng Vinh đã chơi đầy quyết tâm, khát khao. Những pha di chuyển thanh thoát, chịu khó tranh cướp của Vinh chiều 3.3 khác hẳn với hình ảnh của Vinh tại AFF Cup 2012.

Phút thứ 25, Vinh băng xuống như một cơn lốc và tung ra cú sút căng như đạn xẹt, mang về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, Vinh đã ăn mừng với sự phấn khích tột độ. Thậm chí, sau khi chia vui với các đồng đội, anh còn dụi mặt vào áo để giấu những giọt nước mắt.

Bàn thắng của Công Vinh đã giúp SLNA chủ động về mặt thế trận. Dẫu vậy, họ cũng phải chờ tới phút thứ 53 mới có được bàn nhân đôi cách biệt với pha lập công của ngoại binh Plaza.

Dẫn trước 2 bàn nhưng SLNA không dễ dàng giành được chiến thắng. Phút thứ 63, họ rơi vào thế thiệt quân khi Trọng Hoàng dính thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân.

10 phút sau, V.Hải Phòng có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với cú sút phạt penalty thành công của Antonio. Tuy nhiên, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu bất chấp những pha ăn miếng trả miếng sôi nổi của cả 2 đội trong những phút cuối.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Hết giờ. Chung cuộc SLNA giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Phút 90+3, Hector (SLNA) có màn solo hoàn hảo trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn V.Hải Phòng. Rất may trong tình huống này thủ môn đội khách vẫn kịp chạm những đầu ngón tay của mình để cứu thua.

Phút 90+2, Đình Hoàng đột phá bên cánh phải trước khi dứt điểm buộc thủ môn Hoàng Tuấn phải bay người cứu thua cho V.Hải Phòng.

Bóng trúng xà ngang. Cầu thủ mới vào thay người bên phía SLNA là Ngọc Hải vừa có cú "nã đại bác tầm xa" đưa bóng trúng xà ngang khung thành V.Hải Phòng.

Phút 89, HLV Hoàng Anh Tuấn đưa tiền vệ Ngọc Hùng vào thế chỗ trung vệ Như Thành.

Phút 88, HLV Hữu Thắng tiếp tục gia cố hàng thủ khi đưa Công Vinh ra sân. Người vào thế chỗ là hậu vệ Đình Hoàng

Phút 86, Plaza (SLNA) có màn solo từ giữa sân trước khi dứt điểm táo bạo từ cự ly khoảng 25m bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc

Phút 85, HLV Nguyễn Hữu Thắng rút tiền đạo Kavin ra sân để đưa hậu vệ Ngọc Hải vào tăng cường sức mạnh hàng thủ.

Bên phía V.Hải Phòng, Quang Hải đã được đưa vào sân để tăng cường sức tấn công trong khoảng 10 phút cuối trận.

V.Hải Phòng đang nỗ lực gia tăng sức ép, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng xứ Nghệ.

Phút 76, Gilberto có cơ hội dứt điểm ở tư thế thoải mái trong vòng cấm SLNA nhưng cú sút của anh lại không thắng được thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA).

Vào! SLNA-Hải Phòng: 2-1. Phút 73, Văn Hoàn (SLNA) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Tấn Tài trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, Antonio ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho V.Hải Phòng.

Trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng - K.Kiên Giang đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về đội bóng sông Hàn. Hai bàn thắng của SHB.Đà Nẵng được ghi do công Quốc Anh (phút 58), Cosmin (phút 62)

Những phút vừa qua, V.Hải Phòng với ưu thế hơn người đã nỗ lực dồn ép SLNA. Nhưng tất cả những pha lên bóng của họ đều bị hàng thủ SLNA đánh chặn thành công. Sự ức chế, bế tắc của V.Hải Phòng thể hiện rõ qua pha phạm lỗi của Tấn Tài với Hector phút 72, khiến anh phải nhận thẻ vàng.

Phút 63, Trọng Hoàng va chạm với 1 cầu thủ V.Hải Phòng và phải nhận thẻ vàng thứ 2 (thành 1 thẻ đỏ) rời sân. Trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu, SLNA sẽ phải chơi với 10 người trên sân. Chiếc băng đội trưởng của Trọng Hoàng đã được trao lại cho Văn Bình.

Vào! SLNA-Hải Phòng: 2-0. Phút 53, Hector đi bóng bên cánh trái trước khi chuyền bổng vào trong cho Plaza "chạm đầu" tinh tế, nhân đôi cách biệt cho SLNA. Trong tình huống này, thủ môn Hoàng Tuấn (V.Hải Phòng) đã mắc sai lầm khi ra hơi lố.

Phút 50, Gilberto (V.Hải Phòng) có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm SLNA nhưng anh lại sút hụt đáng tiếc

Những phút đầu hiệp 2 tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao với những pha lên bóng liên tiếp về phía phần sân của cả 2 đội.

Bước vào hiệp 2, V.Hải Phòng đã có sự thay đổi người ở vị trí hậu vệ phải: Tấn Đạt vào thế chỗ Thanh Tuấn.

img
Trọng Hoàng (phải) đeo băng đội trưởng SLNA ở trận này. Ảnh: Minh Hoàng

Hiệp 2 bắt đầu. 

Nhìn lại 45 phút đầu tiên, V.Hải Phòng đã nhập cuộc tốt. Nhưng dường như HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa thể tập trung những "điểm sáng" thành một tập thể mạnh. Những pha lên bóng của V.Hải Phòng thường chỉ gắn với nỗ lực của các cá nhân.

Bên kia chiến tuyến, SLNA vẫn thể hiện được "chất lửa" truyền thống của mình. Các vị trí rất chịu khó di chuyển, tranh chấp. Và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng của Công Vinh.

Phía trước, V.Hải Phòng sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn nếu muốn có điểm rời "chảo lửa" Vinh.

Ở trận đấu sớm nhất trong chiều 3.3, tân binh Đồng Nai đã gây bất ngờ với chiến thắng sát nút 1-0 trước V.Ninh Bình. Bàn thắng duy nhất của trận này được ghi từ phút thứ 4 do công Lê Thierry. Trong hiệp 2 trận đấu này, Văn Quyến đã được HLV Văn Sỹ đưa vào sân nhưng Quyến "béo" đã không thể đặt được dấu ấn nào đáng kể trong màu áo V.Ninh Bình.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà SLNA.

Phút 41, Thanh Tuấn (V.Hải Phòng) dính nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Kavin ngay sát vòng cấm chếch bên cánh trái. Từ chấm đá phạt, Công Vinh đá bóng chạm hàng rào, không gây khó cho thủ môn V.Hải Phòng.

Tính đến thời điểm này, Công Vinh đang thi đấu rất tốt bên cánh trái của SLNA. Anh chịu khó di chuyển, tranh chấp, xử lý bóng nhanh, hiện đại, gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ V.Hải Phòng.

Phút 39, Công Vinh phối hợp ăn ý với Hector trước khi băng xuống bên cánh trái, căng ngang bóng vào cấm địa V.Hải Phòng. Tiếc là không có cầu thủ SLNA nào kịp băng lên đệm bóng cận thành.

Phút 34, xà ngang cứu thua cho SLNA. Từ pha tấn công bên cánh trái, Antonio chuyền bóng cho Gilberto để cầu thủ này thực hiện cú cứa bóng đẳng cấp ngay ngoài vòng cấm, đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành đội chủ sân Vinh.

V.Hải Phòng đang nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng những pha kiến tạo của Tấn Tài vẫn chưa đủ độ sắc để tạo nên sự đột phá.

Phút 29, Công Vinh vào bóng quyết liệt với Thanh Tuấn bên cánh phải (theo hướng tấn công của V.Hải Phòng) để rồi bị dính thẻ vàng.

Phút 27, trung vệ Như Thành (V.Hải Phòng) mắc lỗi tạo điều kiện cho Plaza băng xuống nguy hiểm. Rất may là trong pha bóng này, thủ môn Hoàng Tuấn đã "xuất tướng" kịp thời cứu thua cho đội bóng đất Cảng.

Ngay sau khi ghi bàn, Công Vinh tỏ ra rất phấn khích ăn mừng như muốn khóc.

Vào! SLNA-Hải Phòng: 1-0. Phút 25, từ pha ném biên của Văn Hoàn (SLNA) bên cánh phải, bóng qua đầu Plaza rồi qua nốt chân Kavin khiến hàng thủ V.Hải Phòng mất phương hướng. Và từ tuyến 2, Công Vinh băng xuống rất nhanh dứt điểm gọn gàng vào góc xa mở tỷ số cho SLNA.

Phút 22, V.Hải Phòng tấn công, Tấn Tài chọc khe đẹp cho ngoại binh nhập tịch Văn Tân băng xuống đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA). Tuy nhiên, trong tình huống này, Văn Tân đã bị trọng tài bắt lỗi việt vị.

Phút 20, Hector (SLNA) đột phá dũng mãnh vào vòng cấm nhưng hàng thủ V.Hải Phòng đã kịp ngăn chặn. Bóng được Hector chuyền ra cho Công Vinh bên cánh trái nhưng cú tạt bóng của Vinh sau đó, chỉ mang về 1 quả phạt góc không có gì nguy hiểm.

Những phút vừa qua, quyền chủ động lại thuộc về V.Hải Phòng. SLNA đang chơi thấp để chờ cơ hội phản công.

Những pha tấn công của SLNA tỏ ra thiếu đột biến khi Trọng Hoàng, Plaza xử lý bóng quá rườm rà.

10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua mà không có tình huống nào thực sự nguy hiểm diễn ra trên sân. Thay vào đó, cầu thủ hai đội liên tục phạm lỗi khi có "cơ hội".

Phút 8, Công Vinh khởi động cho một đợt tấn công của SLNA từ bên cánh trái, sau đó, bóng được đưa sang bên cánh phải với sự xuất hiện của Trọng Hoàng. Nhưng trong tình huống có ý nghĩa quyết định, Hoàng đã không thể loại bỏ sự đeo bám của hàng thủ V.Hải Phòng.

Phút thứ 6, Tấn Tài đi bóng lắt léo bên cánh phải nhưng bị chặn lại bởi cú vào bóng rất rát của Đình Đồng (SLNA).

Hai đội nhập cuộc với tâm lý thận trọng. Họ cố gắng kiếm soát bóng nhưng không đẩy cao tốc độ. Dù chơi trên sân khách nhưng V.Hải Phòng cho thấy họ bắt nhịp trận đấu khá tốt với vai trò cầm chịch của Tấn Tài ở giữa sân.

Hiệp 1 bắt đầu! SLNA giao bóng.

Ngay trước trận đấu ở Vinh có mưa nhỏ, tuy nhiên tới lúc này trời đã tạnh hẳn, thuận lợi cho hai đội chuẩn bị bước vào cuộc đọ sức. Chủ nhà SLNA xuất quân trong trang phục màu vàng truyền thống. Còn đội khách V.Hải Phòng ra quân trong trang phục màu đỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem