Cụ bà 73 tuổi gây dựng tủ sách miễn phí cho mọi lứa tuổi

Minh Chí Thứ hai, ngày 14/05/2018 07:32 AM (GMT+7)
Quầy sách miễn phí trên vỉa hè phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) với dòng chữ "Kính mời nhân dân đọc sách báo miễn phí" của cụ bà 73 tuổi thu hút sự chú ý của nhiều bạn đọc.
Bình luận 0

Clip: Bà Dung và quầy sách miễn phí truyền cảm hứng đọc.

img

Hằng ngày cứ 6 giờ sáng, bà Phạm Thị Huyền Dung, 72 tuổi ở 55 phố Đặng Tiến Đông (quận Đống Đa, Hà Nội) lại tất bật ôm từng chồng sách, báo lớn, bầy lên kệ, mời mọi người đọc miễn phí. Ảnh: Hà Đương.

img

Từ 1 tờ báo và 1 tấm biển “Mời nhân dân đọc sách, báo miễn phí” vào đầu năm2017, đến nay, quầy sách, báo miễn phí của bà Phạm Thị Huyền Dung đã có hàng nghìn đầu sách cũ, mới, với sự ghé thăm của đông đảo bạn đọc gần xa. Ảnh: Hà Đương.

img

Quầy sách, báo có nhiều đầu sách báo hay phục vụ người đọc ở mọi lứa tuổi. Ảnh: Hà Đương

img

Ở đây, người đọc không chỉ có thêm thông tin xã hội, kiến thức về sức khỏe và nhiều lĩnh vực khác, mà còn gần gũi nhau hơn. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên cùng trò chuyện, thảo luận và chia sẻ về các vấn đề họ quan tâm. Ảnh: Hà Đương.

img

Hiện tại quầy có hơn 7000 cuốn sách các loại và vẫn đang tiếp tục được rất nhiều bạn đọc yêu quý ủng hộ thêm. Ảnh: Hà Đương.

img

Quầy sách báo miễn phí không chỉ là công việc thiện nguyện mà còn là niềm vui tuổi già của bà Dung. Ảnh: Hà Đương.

img

img

Khi văn hóa đọc đang bị văn hóa nghe nhìn, văn hóa mạng ngày càng lấn lướt như hiện nay, quầy sách báo miễn phí của bà Dung đã nhóm trong lòng các bạn trẻ tình yêu với sách, báo và giúp những người già có thêm niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Ảnh: Hà Đương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem