Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau 5 ngày tìm kiếm, thi thể của bà được phát hiện ở đoạn sông Hồng thuộc thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Được biết bà Thìn sinh được cả thảy 8 người con thì bà ở cùng nhà với người con cả tên là Hoàng Văn Quân. Trong cuộc sống thường ngày các con cháu đối xử với bà rất chu đáo với mẹ.
Buồn chán vì bệnh tật, bà Thìn đã gieo mình xuống sông Hồng (Ảnh minh họa) |
Gia đình sống rất hòa thuận êm ấm. Một số hàng xóm cho biết thời gian gần đây, bà Thìn có những biểu hiện lạ như hay tha thẩn ra phía sông Hồng một mình rồi lại về nhà. Hay suy nghĩ, trầm tư…
Thi thoảng bà Thin sang nhà hàng xóm tâm sự rằng; do bị bệnh nên mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền mà bệnh cũng chưa khỏi. Bà nói rằng bà muốn chết, sống như thế này chỉ làm khổ con khổ cháu.
Cái chết thương tâm của bà Thìn khiến con cháu trong gia đình và hàng xóm láng giếng thực sự ngỡ ngàng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.