Cư dân mạng nói gì sau khi U23 Việt Nam thua Myanmar?

Quốc Bảo (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 14/06/2015 17:18 PM (GMT+7)
Chứng kiến U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Myanmar và đánh mất chiếc vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 28, rất nhiều CĐV bóng đá Việt đã lên tiếng chỉ trích HLV Toshiya Miura cùng các học trò.
Bình luận 0

Ở trận gặp U23 Myanmar trong khuôn khổ vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 28 diễn ra vào tối qua tại SVĐ quốc gia Singapore, U23 Việt Nam đã chơi ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Thế nhưng, các học trò của HLV Miura lại dứt điểm quá kém. Đặc biệt là tiền đạo Mạc Hồng Quân, người đã có rất nhiều cơ hội cực kỳ ngon ăn nhưng vẫn không ghi được bàn thắng nào

Trong khi đó, hàng thủ lại chơi thiếu chắc chắn và mắc sai lầm. Vì vậy, U23 Việt Nam đành ngậm ngùi đón nhận thất bại 1-2 trước U23 Myanmar.

img

Quế Ngọc Hải khóc ngất sau trận thua.

Kết quả này đã khiến U23 Việt Nam đánh mất chiếc vé vào chơi trận chung kết. Đồng thời, giấc mơ giành HCV môn bóng đá nam đầu tiên tại SEA Games cũng tan tành. Vào ngày 15.6 tới, đoàn quân của ông Toshiya Miura sẽ sẽ tranh HCĐ với U23 indonesia, đội đã thua trước U23 Việt Nam ở trận bán kết còn lại.

Chứng kiến điều này, rất nhiều giới mộ điệu túc cầu Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích tài cầm quân của HLV Miura. Thậm chí, không ít CĐV còn chế giễu, mỉa mai cách “giấu bài” của ông thầy người Nhật. Ngoài ra, họ còn cho rằng, chính sự kém duyên của tiền đạo Mạc Hồng Quân là nguyên nhân lớn nhất khiến đội nhà bại trận.

Bình luận trên một tờ báo mạng, một độc giả nickname Võ Lâm chia sẻ: “Nếu tôi là Miura thì tôi đã rút Hồng Quân ra ngay từ phút 30 rồi. Đá đấm gì mà vô duyên quá. Việc gì cứ phải tung hết sức mà sút rồi trúng người thủ môn như vậy. Chả lẽ đá nhẹ nhàng và hiểm hóc lại không vào? Thất vọng quá! Lại bắt đầu bài ca hy vọng giành HCV SEA Games nữa rồi. Nhìn Ánh Viên mà làm gương. Muốn vươn ra châu lục và thế giới thì trước tiên phải "trùm" cái ao làng Đông Nam Á đi đã”.

img

 

CĐV chỉ trích HLV Miura.

 

Trong khi đó, một fan khác với nickname Minh Nhật nhận định: “Hãy nhìn nhận vào thẳng vấn đề sau mỗi lần thất bại chứ đừng đổ lỗi cho may mắn. Cá nhân tôi thấy rằng, HLV Miura đã sai ngay từ khâu tuyển quân cho đến chiến thuật. Cầu thủ thì thấp, thể lực không cao mà cứ thích sử dụng lối tạt cánh đánh đầu, làm sao mà ăn người ta được. Còn chưa kể, phạm lỗi thì thô lỗ, rõ ràng vung tay chạm vào bóng còn gân cổ lên mà cãi với trọng tài, không bị thẻ đỏ là may rồi đấy. Tôi nghĩ Miura chỉ hợp với châu Phi thôi”.

 

Trên mạng xã hội Facebook, một bạn có nickname Tiny Ly chia sẻ: “Thấy Việt Nam đá hay mà. Phạm lỗi cục cằn để đe dọa đối phương nhé! Chiến thuật này tôi rất hay sử dụng khi chơi bóng với bọn trẻ con ở chỗ tôi. Nói thật, tôi mà là Miura thì tôi sẽ viết đơn từ chức ngay sau trận đấu này kết thúc. Bài vở quá kém, thua xa bác Lê Thụy Hải. Ngẫm lại mới thấy đúng, các HLV nước nhà đánh giá Miura không cao là hoàn toàn chuẩn xác”.

Mặc dù, rất nhiều người lên tiếng chỉ trích HLV Miura như vậy, nhưng cũng có không ít người cảm thấy đồng cảm với U23 Việt Nam khi cho rằng, may mắn không mỉm cười với đội bóng của chúng ta.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, bạn có nickname Hoàng Nguyên chia sẻ: Tôi thấy U23 Việt Nam đã chơi khá tốt trong trận đấu này. Các cầu thủ đã cố gắng thi đấu, chiến thuật hợp lý và rất hay. Tuy nhiên, dứt điểm quá kém nêm chúng ta đành thua trận. Có lẽ, cái dớp không HCV SEA Games đã khiến chúng ta phải ngậm đắng thêm 1 lần nữa. Tuy rất buồn khi U23 thua trận, nhưng tôi vẫn cảm ơn HLV Miura. Ông ấy đã giúp bóng đá Việt Nam rất nhiều rồi”.

img

Mạc Hồng Quân rất buồn sau trận thua trước U23 Myanmar.

Trên mạng xã hội Facebook, một bạn có nickname Lân Ngọc chia sẻ: “Ước gì đây mới chỉ là vòng bảng. Chúng ta đã thua Myanmar đầy tiếc nuối. Nếu may mắn hơn, U23 Việt Nam sẽ ghi vào lưới Myanmar ít nhất 5 bàn. Tấn công nhiều, cơ hội nhiều mà lại phung phí quá”.

Ngoài ra, còn có khá nhiều CĐV Việt Nam chỉ trích khả năng dứt điểm kém của Hồng Quân và cách câu giờ của U23 Myanmar.

Chia sẻ trên một tờ báo mạng, bạn Lê Quốc bình luận: “Có vẻ Hồng Quân bước chân trái vào sân rồi. Dứt điểm đủ kiểu mà vẫn không có bàn thắng. Quả thì quá hiền, quả thì nhiều lực nhưng không trúng đích. Đã vậy ông thủ môn bên Myanmar thi đấu cứ như lên đồng ấy, cản phá xuất sắc thật. Nhưng cũng phải thừa nhận, Hồng Quân còn thiếu tinh tế trong khâu dứt điểm. Nếu trao cơ hội đó cho Công Phượng, thì mọi chuyện đã khác rồi”.

Trong khi đó, một bạn có nickname Mưa Sao Băng lại chia sẻ trên mạng xã hội Facebook: Tôi nói thật, cầu thủ Myanmar ăn vạ thô thiển thấy ghét. Nhất là cầu thủ mang áo số 9 ấy, đang đá nằm lăn ra sân rồi một lúc sau lại chạy nhảy như chưa có gì xảy ra. Chơi xấu mà còn ăn vạ nữa, kiểu gì chẳng thắng. Quá buồn!!! Quá nản!”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem