Cù lao chàm
-
Dịp nghỉ lễ 30.4, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) là nơi lý tưởng để bạn thư giãn và thoải mái vui chơi sau chuỗi ngày bận rộn ở thành thị.
-
Việt Nam có rất nhiều những cù lao biển đẹp, hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ giữa muôn trùng sóng vỗ. Cùng chúng tôi điểm lại 5 cù lao đẹp của Việt Nam trong hành trình bạn nhé!
-
Ban Quản lí bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tiến hành thả 5 tổ rùa với số lượng xấp xỉ 450 con về môi trường biển.
-
Cây ngô đồng trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) mùa này đang thay lá, trổ hoa, ẩn hiện giữa những dãy núi tựa như bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, kéo dài 5km từ thôn Bãi Làng đến tận thôn Bãi Hương của xã đảo.
-
Tại đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) có những gian hàng luôn “đỏ lửa” quanh năm để chế biến hải sản tươi sống tại chỗ phục vụ du khách tham quan trên đảo.
-
Nằm lọt thỏm giữa một bên là biển xanh cát trắng sóng vỗ rì rào, một bên là vách núi cheo leo, chợ hải sản tươi sống trên đảo Cù Lao Chàm không chỉ làm hài lòng người mua bởi những loại hải sản tươi ngon độc đáo mà còn chinh phục du khách bởi cảnh quan tự nhiên đẹp miễn chê.
-
40 năm qua, bà Nguyễn Thị Sen (84 tuổi, ngụ phường Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam) vẫn nhọc nhằn mưu sinh với nghề bán nước chè. Lá chè được hái từ đảo Cù Lao Chàm xa xôi, nước lấy từ giếng Bá Lễ hàng nghìn năm tuổi, chén uống sứt mẻ, cũ kỹ... Gánh nước chè của bà Sen mang hương vị thôn quê, mộc mạc.
-
Hơn 500 cổ vật, gồm các loại: Dĩa, lọ, chuỗi đeo cổ, chén.... có niên đại từ thế kỉ XIII - XVII được khai quật từ khu vực biển Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và vùng biển cù lao Chàm, tỉnh Quảng Nam hiện đang được trưng bày tại triển lãm chuyên đề "Di sản văn hóa dưới nước" do Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.
-
Ông Lê Bình – Đội trưởng Đội khai thác yến sào Cù Lao Chàm (TP.Hội An) cho biết: Đội vừa hoàn thành việc khai thác yến sào vụ 2, năm 2014, tại các hang yến, với tổng sản lượng thu đạt 550kg và hiện đang được sơ chế để xuất sang các nước.
-
Theo sử gia phương Tây, Cù Lao Chàm từng tồn tại một cảng rất cổ để tàu thuyền ngoại quốc của các nước như Bồ Đào Nha, Trung Hoa, Nhật Bản… đổ hàng vào Trà Nhiêu, Hội An (Quảng Nam). Trên đó, còn có một ngôi chùa thờ Phật nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cư dân trên đảo và cho thương thuyền các nước ghé vào trú tránh bão và hành lễ, cầu nguyện...