Cụ bà 40 năm cần mẫn bán nước chè nơi phố Hội

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 14/01/2015 14:42 PM (GMT+7)
40 năm qua, bà Nguyễn Thị Sen (84 tuổi, ngụ phường Sơn Phong, TP.Hội An, Quảng Nam) vẫn nhọc nhằn mưu sinh với nghề bán nước chè. Lá chè được hái từ đảo Cù Lao Chàm xa xôi, nước lấy từ giếng Bá Lễ hàng nghìn năm tuổi, chén uống sứt mẻ, cũ kỹ... Gánh nước chè của bà Sen mang hương vị thôn quê, mộc mạc.
Bình luận 0

img
Hàng ngày bà Sen vẫn cần mẫn với việc bán nước chè của mình. (Ảnh: Dũ Tuấn)

Góc nhỏ nằm trên vệ đường Bạch Đằng, với đôi quang gánh cùng nồi nước chè phảng phất hương thơm là nơi mưu sinh của bà Sen. Bà kể: “Tôi bán ở đây 40 năm rồi, nhiều người bảo tôi chuyển nghề mà làm chứ tiền bán nước vài ba đồng thì làm sao mà sống. Nhưng tôi quen với công việc này rồi, ngày nào không được ngửi mùi nước chè là day dứt, khó chịu”. Bà bảo cái nghề như bà không gọi là bán nước mà là đổi vì chỉ là việc đổi nước kiếm tiền thôi chứ không có kinh doanh hay bán buôn gì. Mỗi vị khách ngồi uống nước bà lấy 2.000 đồng, những người lao động nghèo, khuyết tật thì bà không lấy tiền.

Chồng mất sớm, cuộc sống khó khăn đè nặng trên đôi vai của người đàn bà đơn thân này. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, một mình bà Sen bươn chải, gồng gánh nuôi 7 đứa con nên người. Giờ đây con bà đã lập nghiệp có cuộc sống ổn định nên muốn bà ở nhà nghỉ ngơi nhưng bà từ chối. Đối với bà, cái nghiệp bán nước chè đã ăn sâu vào máu thịt. “Nhờ gánh nước chè mà tuổi già thêm vui, gặp người này người nọ để kể chuyện đời chứ ở nhà buồn lắm” - bà Sen cười hiền.

Chị Hương (bán hàng xén bên cạnh) góp chuyện: “Bà Sen ngồi đây mấy chục năm rồi. Con cái thương bà có lần đem giấu đồ nghề không cho bà nấu nước chè, bà tự đi chợ sắm cái khác liền”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem