Cuộc chiến giữa những người bạn

Thứ tư, ngày 31/03/2010 14:58 PM (GMT+7)
NTNN - Thật trớ trêu, hai cặp đấu sớm vòng 7 V.League 2010 diễn ra chiều nay lại là cuộc đối đầu của những người bạn: Mai Đức Chung - Lê Thụy Hải và Hữu Thắng - Lê Huỳnh Đức.
Bình luận 0

img
HLV Mai Đức Chung (đứng thứ nhất, trái sang) và B.Bình Dương sẽ gặp người quen - HLV Lê Thụy Hải.

Phá tan ám ảnh

Thời điểm này, BĐVN vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh ân tình. Trước mỗi cuộc đối đầu giữa những "người quen", mọi sợi dây quan hệ từ quá khứ lại được lôi ra như một lời cảnh báo đối với những cái đầu, đôi chân thiếu chuyên nghiệp.

Cách đây gần 2 tháng, phía hậu trường loan tin về một kết quả hoà khi XM.Hải Phòng tiếp LS.Thanh Hoá vòng 2 V.League 2010, bởi HLV Vương Tiến Dũng - Vũ Trường Giang vốn rất thân nhau ngoài đời (?!). Trớ trêu, trận đó hoà 0-0 thật. Và khi những ngẫu nhiên khó hiểu như thế cứ lặp đi lặp lại thì những người đa nghi càng có cớ củng có luận điểm: V.League chưa "sạch”.

Trong trận đấu chiều nay, người hâm mộ đang chờ xem ông Chung "gái" (HLV Mai Đức Chung) sẽ tiếp ông Hải "lơ" như thế nào trong trận đấu giữa Bình Dương - V.Ninh Bình. Thời cầu thủ, ông Hải - ông Chung là bộ đôi được xếp hàng "quái kiệt" của Tổng cục Đường sắt.

Ở vào thế bí nhất trên sân, ông Hải vẫn luôn biết cách tạo cơ hội cho ông Chung "nhả đạn". Ngay khi ông Chung lên cầm đội U22, ông Hải cũng sẵn sàng phá bỏ lời tuyên bố "quyết không lên tuyển" sau vụ tiêu cực SEA Games 23 (2005), để sát cánh cùng chiến hữu lập kỳ tích vô địch Merdeka Cup 2008.

Trong chừng mực nhất định, tới đây, họ lại có dịp sát cánh trong hành trình tạo nên một bữa tiệc bóng đá. Thái độ nhập cuộc của Bình Dương - V.Ninh Bình là cách hai HLV lão làng tuyên bố từ bỏ (hay không thể từ bỏ) cái "vỏ bọc" cũ đã theo họ suốt gần hết sự nghiệp...

Bản lĩnh "ngôi sao"

 Chiều 31-3, khán giả sẽ được chứng kiến sự xuất hiện của 4 "ngôi sao" thuộc hàng xuất sắc nhất trên băng ghế huấn luyện hiện nay.

Cũng là những đồng đội vốn quá hiểu nhau như ông Hải - ông Chung; Lê Huỳnh Đức - Nguyễn Hữu Thắng đại diện cho thế hệ HLV trẻ đang lên. Ở Huỳnh Đức, Hữu Thắng có tất cả sự am hiểu những "ngóc ngách" của đời sống BĐVN pha trộn với những cái mới trong hành trình tiến lên chuyên nghiệp. Nếu như năm ngoái, cả 2 đã phải chịu ấm ức ít nhiều khi dẫn dắt hai "anh em" SHB.Đà Nẵng - Hà Nội T&T, thì giờ là cơ hội để họ khẳng định mình "chín" như thế nào.

Đi qua mật độ thi đấu dày đặc trên 3 mặt trận: V.League, Cúp QG, AFC Cup một cách không thể hoàn hảo hơn, đội bóng sông Hàn tự tin hành quân tới Vinh. HLV Lê Huỳnh Đức đang hướng tới cú ăn 4 lịch sử (cộng thêm giải bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc 2010).

Nếu điều đó trở thành hiện thực, Đức xứng đáng được coi là HLV tài năng nhất Việt Nam hiện tại. Bên kia chiến tuyến, Hữu Thắng khao khát đi tìm một trận thắng "rửa mặt" ở V.League 2010, và còn gì tuyệt vời hơn nếu SLNA có đủ 3 điểm khi tiếp SHB. Đà Nẵng (?!).

90 phút kịch tính ở Vinh là điều có thể nhìn thấy trước. Đó cũng là cách để Huỳnh Đức - Hữu Thắng một lần nữa đứng cạnh nhau, bảo vệ những nét mới táo bạo, quyết liệt, tự tin hơn so với thế hệ đi trước.

Ở góc độ đó, 2 trận đấu sớm vòng 7 không chỉ là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng, 2 HLV, mà còn là sự "va chạm" giữa 2 cách tư duy đối lập nhau - nơi có sự xuất hiện của 4 "ngôi sao" thuộc hàng xuất sắc nhất trên băng ghế huấn luyện hiện nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem