Cuộc đua trụ hạng rất khốc liệt

Thứ ba, ngày 20/07/2010 08:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cuộc đua trụ hạng năm nay chắc chắn sẽ rất khốc liệt khi các đội không nhỉnh hơn nhau là mấy. Và chỉ còn cách chăm chỉ tập luyện, vào sân với ý chí, quyết tâm cao nhất mới mong có thành quả tốt
Bình luận 0
img
HLV Vũ Trường Giang (LS.Thanh Hoá):

Trò chuyện với Nông thôn Ngày nay sáng qua, ngay trước giờ bay vào TP.HCM chuẩn bị cho trận "chung kết ngược" gặp Navibank.SG (ngày 21-7), HLV Vũ Trường Giang tỏ ra lạc quan về tương lai của đội bóng xứ Thanh tại V.League 2010...

Từng bế tắc và muốn từ chức nhưng rồi ông đã ở lại chèo lái để đưa LS.Thanh Hoá tạm thời vượt qua khủng hoảng. Nhìn lại 19 vòng đấu đã qua, ông có cho rằng việc đạt tới con số 23 điểm phản ánh đúng khả năng của đội nhà?

- Thành tích ấy là hợp lý. Nhưng chúng tôi cũng có thể làm tốt hơn thế. Nếu quá trình chuyển giao lực lượng từ Thể Công tới Thanh Hoá diễn ra thuận lợi, mọi thứ sớm đi vào ổn định thì chúng tôi đã có sự chuẩn bị thực sự chu đáo cho mùa giải.

Thêm vào đó, những khúc mắc trong quá trình nhập tịch ngoại binh (LS.Thanh Hoá chỉ có 3 ngoại binh được phép thi đấu trong một thời gian dài, thay vì được sử dụng 5 ngoại binh như các đội bóng khác - PV) cũng khiến LS.Thanh Hoá gặp nhiều khó khăn.

Phải khẳng định rằng, chính sự đồng cảm, chia sẻ của lãnh đạo và tập thể cầu thủ đã giúp tôi có thêm sức mạnh tiếp tục chèo lái đội bóng. LS.Thanh Hoá là một tập thể đoàn kết. Đó là sức mạnh lớn nhất giúp chúng tôi tự tin hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Trở lại sau quãng nghỉ tránh World Cup, LS.Thanh Hoá chỉ giành được 4 điểm/4 trận. Và mục tiêu giành thêm 9 điểm/7 trận (trung bình khoảng 1,3 điểm/trận), để đạt tới ngưỡng 32 điểm - đủ để trụ hạng là rất khó khăn. Ông có thấy khó khăn đó?

- Đúng. Nhưng tôi không nghĩ nhiều tới con số đó, mà cố gắng giải quyết tốt từng trận. Tôi cảm thấy rất tiếc vì cuối tuần qua đã không thể thắng được ĐT.LA khi chúng tôi có rất nhiều cơ hội để bứt lên, thay vì chấp nhận chia điểm. Vào thời điểm đầu mùa, mất 1-2 điểm cũng không quá nặng nề, nhưng đây là lúc phải tích luỹ từng điểm một nên đau lắm.

Dù sao thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của LS.Thanh Hoá. Khi các cầu thủ đang rất hưng phấn, trong đó có sự trở lại khá ấn tượng của Phước Tứ, Bảo Khanh... thì việc thiếu vắng trung vệ Anh Tuấn vì thẻ phạt trong chuyến làm khách của Navibank.SG không đáng ngại. Nếu có kết quả tốt trên sân Thống Nhất, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn với LS.Thanh Hoá khi được đá 2 trận tiếp theo trên sân nhà tiếp K.Khánh Hoà, V.Ninh Bình.

Những ngoại binh mới bổ sung: như Kalifa Dembele, Mauro… có vẻ vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của ông?

- Không thể phủ nhận những nỗ lực hoà nhập của họ, đặc biệt là mũi nhọn Kalifa Dembele. Nhưng trình độ chuyên môn của họ chỉ dừng ở mức đạt yêu cầu thôi.

LS.Thanh Hoá đang đứng thứ 12 trên bảng tổng sắp, nếu giữ nguyên thì phải đi đá play-off cuối mùa. Ông có e ngại những nỗ lực trong đoạn đua nước rút sẽ như muối bỏ biển khi V.League vẫn thường chứng kiến cảnh đội này cứu đội kia?

- Tôi không ngại gì cả. Mỗi đội đều xác định phải chiến đấu để hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu cứ vừa đá vừa ngóng, tự mình không quyết định được số phận thì cũng không ai cứu được. Cuộc đua trụ hạng năm nay chắc chắn sẽ rất khốc liệt khi các đội không nhỉnh hơn nhau là mấy. Và chỉ còn cách chăm chỉ tập luyện, vào sân với ý chí, quyết tâm cao nhất mới mong có thành quả tốt. Tôi tin trời không phụ lòng người.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem