Cuộc gọi cuối cùng đau xót của nam sinh chạy Grab bị sát hại

N.P (tổng hợp) Thứ năm, ngày 03/10/2019 10:30 AM (GMT+7)
Tối 26/9 ngày S. bị sát hại, người mẹ có linh tính chẳng lành nên đã gọi điện bảo S. về sớm nghỉ ngơi. Tuy nhiên, S. nói sẽ chạy thêm một chuyến nữa rồi về và đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của hai mẹ con...
Bình luận 0

Video: Hai nghi can thuật lại phút ra tay sát hại nam sinh viên chạy Grab.

Vụ án nam sinh chạy Grab Nguyễn Cao S. (SN 2001, ở Vĩnh Lộc, Thanh Hoá) bị sát hại, cướp tài sản ở bãi đất trống ở phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Gia đình nạn nhân mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm hai đối tượng này theo quy định của pháp luật.

img

Hình ảnh nạn nhân trước khi bị sát hại.

Thông tin trên Saostar, chị Nguyễn Thị Nguyệt (chị gái nạn nhân) nói: “Em S. không bao giờ nói nặng lời với ai, bọn chúng có kế hoạch từ trước mà S. chẳng hề hay biết nên mới chở chúng đi. Em tôi bị đâm nhiều nhát trên người, như vậy bọn chúng cố tình đâm em tôi tử vong để cướp tài sản chứ không phải cãi nhau vì mấy chục nghìn xe ôm”.

Người chị này cho hay, sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã hoàn tất mọi thủ tục. Mẹ chị do quá đau buồn đến hôm nay sức khoẻ vẫn còn yếu. Gia đình chị cũng chuẩn bị mời luật sư hỗ trợ, tư vấn pháp lý về sự việc trên.

img

Chị Nguyệt cho biết thêm, vào ngày xảy ra sự việc, mẹ chị có linh tính chẳng lành nên đã gọi điện bảo S. về sớm nghỉ ngơi.

“Khi ở nhà S. là đứa ngoan ngoãn, luôn phụ giúp mẹ mọi việc lớn nhỏ. S. bắt đầu đi làm thêm từ hè năm lớp 10, mỗi khi đến dịp nghỉ hè, S. đi làm phụ hồ ở khắp nơi. Nhờ công việc phụ hồ, làm thuê, S. có được khoản tiền công hơn 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền kiếm được, S. lại mang về cho mẹ, hoặc mua đồ dùng, sửa sang nhà cửa và chi phí cho việc học tập.

Năm học lớp 12, trong thời gian chờ điểm thi THPT quốc gia, S. tranh thủ chạy xe ôm kiếm được 13 triệu đồng tiền công. Số tiền này, S. đưa về cho mẹ. Ngày nhập học em chỉ cầm đi 6 triệu đồng”, chị Nguyệt tâm sự.

Chị Nguyệt cho biết thêm, vào ngày xảy ra sự việc, mẹ chị có linh tính chẳng lành nên đã gọi điện bảo S. về sớm nghỉ ngơi. S. còn nói với mẹ sẽ chạy thêm một chuyến nữa rồi sẽ nghỉ.

img

img

Hình ảnh S. đi phụ hồ và đi sơn lại nhà khi đi làm thuê thời điểm chưa đi học.

Chị Nguyệt cho hay, chiếc xe máy Exciter là em trai mới xin mẹ mua cho khi vừa học xong cấp 3. S. rất thích chiếc xe này, chiếc xe cũng mua được vài tháng.

Trước khi xảy ra sự việc 2 ngày, S. vừa về thăm mẹ. Khi đi, mẹ cho tiền nhưng S. không cầm nhiều, chỉ xin 200.000 đồng làm chi phí đi đường.

“Ai ngờ đâu, cuộc gọi cuối cùng của em tôi với mẹ tôi đau xót quá, đó là lần cuối mẹ được nói chuyện với em. Còn tôi gặp em cách đây hơn chục ngày khi em về nhà chơi. Lúc ấy, tôi cũng dặn dò em đi làm cẩn thận, vậy mà những kẻ ác kia đã sát hại em tôi dã man quá”, chị Nguyệt đau xót.

Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên (huyện Vĩnh Lộc) cũng cho biết trên nguồn tin này rằng, cháu S. ở địa phương được đánh giá là người chăm chỉ, chịu khó học hành, phụ giúp mẹ. Vào đầu năm học ở trường cao đẳng, gia đình mua xe và điện thoại cho S. đi lại, kiếm thêm việc làm.

img

Chân dung hai nghi phạm sát hại nam sinh 18 tuổi chạy Grab.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, cơ quan công an đã bắt giữ được 2 đối tượng nghi giết hại nam sinh Nguyễn Cao S. là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái) vào khoảng 18h cùng ngày tại huyện Văn Chấn.

Cơ quan công an cho hay, Trường và Giáp là 2 đối tượng đã ra tay sát hại S rồi cướp tài sản gồm điện thoại và xe máy vào đêm 26/9, tại 1 bãi đất trống thuộc phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Bước đầu Giáp và Trường đã thừa nhận hành vi sát hại nam sinh S. để cướp tài sản.

Về nhân thân của 2 đối tượng, ở địa phương cả 2 đều được xác định là những công dân có lối sống không lành mạnh. Chia sẻ trên Gia đình & Xã hội, ông Đinh Văn Bình (77 tuổi, ông nội Giáp) cho biết: Vợ chồng ông sinh được 8 người con. Anh Đinh Văn Mái (SN 1973 – bố ruột Giáp) là con thứ 5 trong gia đình. Tới tuổi trường thành, anh Mái xây dựng gia đình cùng chị Hoàng Thị H (SN 1975, người cùng thôn). Vợ chồng anh Mái sinh được 2 người con gồm Giáp và Định Văn Tuấn (SN 2001). Do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng anh Mái đã ly hôn khi 2 đứa con còn rất nhỏ. Kể từ đó, anh em Giáp do một tay ông bà nội nuôi dưỡng. Bản thân anh Mái thì đi làm ăn xa, chẳng mấy khi về nhà. Chị H thì đi thêm bước nữa và có cuộc sống riêng.

Chính vì thiếu vắng đi sự chăm sóc, giáo dưỡng của mẹ cha nên anh em Giáp đã sớm hư hỏng. Giáp chỉ học hết lớp 4 rồi bỏ. Năm 2012, Giáp bị cơ quan công an bắt về tội "Buôn bán người", mới ra tù đầu năm 2018. Những tưởng sau lần dính vào vòng lao lý ấy, Giáp sẽ tu tỉnh làm ăn, trở thành người lương thiện. Thế nhưng, ngay khi trở về địa phương, Giáp tiếp tục đàn đúm với nhóm bạn xấu rồi sau đó dạt về Hà Nội. Do không có tiền ăn chơi, chúng đã lên kế hoạch đi cướp tài sản của tài xế xe ôm.

Trường hợp của Đinh Văn Trường cũng không khác là bao. Chia sẻ với PV Báo Gia đình và Xã hội, bà Lò Thị Khốn (SN 1952, bà nội Trường) cho biết: Bố mẹ Trường là anh Đinh Văn Xuân (SN 1977) và chị Lò Thị Đoản (SN 1975, cùng trú tại xã Thanh Lương, Văn Chấn, Yên Bái) sinh được 2 người con. Trường là con cả, em kế là Đinh Văn Khánh (SN 2005). Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chị Đoản qua Trung Quốc làm ăn. Anh em Trường ở nhà cùng bố và bà nội. Năm 14 tuổi, Trường qua Trung Quốc làm được khoảng 1 năm thì trở về nước, rồi lêu lổng, không có nghề nghiệp ổn định.

Bố Trường hay rượu chè nên việc nuôi nấng anh em Trường được giao phó hết cho bà nội. Người em trai của Trường vì liên tục trộm cắp đã bị chính quyền địa phương đưa đi trường giáo dưỡng tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. "Anh thấy đấy, tôi giờ già cả, việc nuôi 2 anh em thằng Trường có cái ăn, cái mặc đã là một sự nỗ lực quá sức rồi. Tôi cũng chỉ biết nhắc nhở, khuyên bảo anh em chúng nó tu chí làm ăn, rồi xây dựng gia đình. Nhưng nói thì nói vậy, chứ chúng nó chẳng nghe, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Giờ thì 2 thằng cháu nội đều hư hỏng cả rồi. Buồn lắm anh à", bà Khốn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem