Cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai Hàn Quốc sau hôn nhân đổ vỡ

Ngọc Nguyễn Thứ năm, ngày 30/06/2016 09:31 AM (GMT+7)
Từng trải qua những ngày tháng đau đớn khi phát hiện chồng ngoại tình, giờ đây chị Ngọc Ánh đang có một cuộc sống mới hạnh phúc bên bạn trai ngoại quốc.
Bình luận 0

Cách đây hơn 1 năm, trong lá thư gửi tới tòa soạn chị Ngọc Ánh (Bắc Ninh) đã viết những dòng buồn bã khi kể lại câu chuyện của chính mình. Chị vô cùng bất ngờ khi phát hiện chồng mình ngoại tình với chính đồng nghiệp ở cơ quan, trớ trêu hơn nữa, người đồng nghiệp này lại hơn chồng chị tới 9 tuổi và là người mà chị Ánh thường tin tưởng.

Chưa hết sốc vì sự thật phũ phàng đó, chị càng đau buồn hơn khi mất đi đứa con thứ 2 mà mình đang mang trong bụng. Trải qua những tháng ngày đau đớn, đổ vỡ và quyết tâm sống một cuộc sống mới, giờ đây, chị Ngọc Ánh vui vẻ kể về những thay đổi trong thời gian qua.

Điều mà chị có được đó chính là sự an nhiên, không buồn bã và bên cạnh chị luôn có một người đàn ông mới san sẻ, an ủi mọi nỗi buồn, mang đến cho chị nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Cùng trò chuyện với bà mẹ đơn thân xinh đẹp này nhé!

img

Chị Ngọc Ánh và cái nắm tay thân mật với bạn trai ngoại quốc.

Chào chị Ngọc Ánh, theo dõi trang cá nhân của chị thường xuyên, nhiều người rất vui mừng vì sau câu chuyện cũ, chị đã vui trở lại. Và đặc biệt là bên cạnh chị có một người đàn ông mới?

Thật ra là khá ngượng ngùng khi kể về cuộc sống hiện tại của mình, lúc này, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, như chưa từng có đau khổ nào ghé qua cuộc đời vậy.

Còn về bạn trai mới của mình, anh là người Hàn Quốc, hơn mình 11 tuổi và hiện sống ở Bắc Ninh. Chúng mình quen nhau trên mạng và yêu nhau được 9 tháng rồi. Lúc đầu, anh ấy nhắn tin làm quen với mình. Thật ra lúc đó, mình muốn có một người bạn Hàn Quốc để nói chuyện, mình đang học tiếng Hàn nên cần người giao tiếp, nâng cao trình độ. Vậy là chẳng hiểu duyên số thế nào khiến chúng mình lại yêu nhau.

Chị có tin vào những cuộc tình trên mạng không?

Sau chuyện cũ, nói thật là mình sợ và không tin đàn ông, đến bây giờ vẫn vậy. Anh ấy cũng hiểu những điều mà mình suy nghĩ, nên cứ tâm sự, trò chuyện với mình từng chút một, kiểu “mưa dầm thấm lâu” đó mà. Riết rồi chắc mình bị… thấm mưa thật! Mình nhận lời trở thành bạn gái của anh ấy sau rất nhiều lần anh ấy ngỏ lời.

img

Vẻ ngoài xinh đẹp của chị Ngọc Ánh.

Chị có suy nghĩ đến những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa sẽ khiến anh chị bất đồng không?

Hiện giờ mình cũng vẫn lo ngại vấn đề đó. Mình có chia sẻ với anh, và anh ấy đang nỗ lực học tiếng Việt, còn mình thì cố gắng học tiếng Hàn để bổ trợ cho nhau.

Nhiều lúc mình vẫn nói với anh ấy bất đồng ngôn ngữ và văn hóa thì khó có thể đi đến hôn nhân, nhưng anh ấy nói với mình là không sao, dù bất đồng ngôn ngữ nhưng anh ấy hiểu mình và yêu mình. Và hiện tại cả 2 đang cố gắng dần dần để giải quyết những vấn đề mà bạn đang nói ở trên.

Khi quyết định yêu anh ấy, chị có nghĩ một ngày “đẹp giời” nào đó, anh ấy sẽ về nước không? Và chị chưa hề biết về quê hương, gia đình của anh ấy?

Trước khi nhận lời yêu anh ấy mình rất lo ngại chuyện này, mình có hỏi anh ấy vì sao không làm việc ở Hàn Quốc mà lại sang Việt Nam. Anh ấy có nói là làm cho công ty Hàn Quốc ở Việt Nam là để khảo sát thị trường mở rộng công việc của anh ấy trong tương lai. Vậy nên anh xác định ở lại Việt Nam lâu dài. Và phương tiện đi lại giờ cũng khá đơn giản nên nếu mình muốn sinh sống ở Việt Nam anh ấy cũng sẽ ở lại, còn nếu mình muốn sang Hàn, anh ấy cũng sẽ về nước.

Về phần gia đình thì chúng mình cũng đã tìm hiểu và được biết về gia đình anh ấy rồi.

img

Hỏi thật nhé, chị giờ có còn tin những lời đàn ông nói?

Mình không tin lắm đâu.

Vậy nhưng chị cũng đã bắt đầu với người mới rồi?

Chúng mình vẫn đang trong thời gian tìm hiểu nhau, như các cặp đôi yêu nhau khác mà thôi. Vậy nên đó cũng là lý do mình chưa muốn công khai tên và hình ảnh của anh ấy. Nếu hợp nhau và tiến tới hôn nhân, có lẽ lần này mình sẽ tìm hiểu thật kỹ mới quyết định.

Anh chị đã có dự định về 1 đám cưới chưa?

Bọn mình đã yêu nhau 9 tháng và anh ấy nhiều lần đề cập đến chuyện kết hôn. Anh ấy sẽ mời bố mẹ sang Việt Nam gặp gia đình mình, nhưng bản thân mình nghĩ chưa phải lúc, không hẳn là mình còn vấn vương gì chuyện cũ, mà chắc là do trải qua nhiều chuyện, mình cảm thấy thận trọng hơn và chắc cần có thêm nhiều thời gian nữa để khẳng định tình cảm dành cho nhau.

Anh ấy đối xử với chị như thế nào?

Mình không thể nào kể hết được, anh ấy quan tâm tới tất cả mọi điều trong cuộc sống của mình. Anh ấy sợ mình bị gầy đi, nên thường đưa mình đi ăn, hôm đi ăn hải sản, cả 1 bàn đầy hải sản mà anh ấy cứ cặm cụi ngồi bóc, bóc xong là bắt mình ăn, cứ như vậy tới lúc mình kêu no quá, không ăn được nữa mà anh ấy vẫn mải miết ngồi bóc cho mình.

Rồi hôm mình bị bệnh, phải đi lên Hà Nội khám bệnh, anh ấy đi làm đến đêm mới về, nhưng thấy vậy liền đưa mình đi, hôm sau anh ấy ngồi chờ ở bệnh viện. Vừa “vất vưởng”, vừa lo lắng cho mình, lại không được nghỉ ngơi nên trông rất phờ phạc.

Sau khi mình khám bệnh xong, lấy thuốc, anh ấy lại đưa về Bắc Ninh, rồi vội vã tới cơ quan không kịp ăn uống gì.

Tuy nhiên, dù thế nào cũng phải nhìn nhận thực tế, anh ấy cũng hay ghen, anh ấy hay lo sợ mình… có người tán mất, rồi chỉ muốn mình đi chơi với bạn gái mà thôi.

Anh ấy có thấy ái ngại với chuyện buồn đã qua của chị không? Và cả cậu con trai của chị nữa?

Mọi chuyện mình đều nói hết với anh ấy cả rồi, anh ấy biết rất rõ, vậy nên anh ấy hứa sẽ khiến mình hạnh phúc, không giống như khi mình sống với người chồng cũ.

Anh ấy rất yêu quý con trai mình, mà cũng không hiểu sao con trai mình cũng yêu anh ấy như thế. Lúc nào thằng bé cũng đòi gặp anh ấy, chắc do anh ấy chiều thằng bé lắm. Nếu có mình, anh ấy và con mình ở đó, thì anh ấy và con mình cứ chơi với nhau, rồi đút cho nhau ăn nên nhiều lúc mình cảm giác như người thừa ấy.

Khi yêu anh ấy, chị có ngại con mắt của những người quen nhìn vào mình không?

Mình không có ngại điều đó, cuộc sống là của mình, mình đang sống cho mình, mình không sống vì người khác. Cũng vì suy nghĩ ái ngại khi người khác nhìn vào mà trước đây mình cứ cố sống với chồng cũ, dù chồng mình lăng nhăng, nhưng giờ trải qua rồi, mình nghĩ là sống cho mình, làm điều mình cảm thấy đúng là được.

Hiện giờ chị có còn liên hệ với người chồng cũ không?

Mình có liên lạc nhưng chỉ vì vấn đề con cái thôi, khi ly hôn thì con ở với mình nhưng có thời gian mình đi làm xa, nên mình có nhờ chồng cũ chăm sóc con giúp và nói thật là chồng cũ chăm con trai “mát tay” hơn mình.

Chị có suy nghĩ gì về những chuyện đã qua và cuộc sống hiện tại?

Trước kia lúc sống với chồng cũ và sau khi ly hôn, tâm trạng mình buồn chán lắm, mình nghĩ tất cả đàn ông đều không tốt, nhưng giờ mình đã thay đổi suy nghĩ, mình nghĩ đàn ông tốt còn nhiều chỉ là mình có gặp và hợp với họ hay không mà thôi.

Nghĩ về chuyện của chồng cũ, mình cũng không hận thù hay đau buồn gì nữa cả, chỉ là hết duyên với nhau mà thôi. Mình và chồng cũ quyết định ly hôn không phải vì đã hết yêu, hết tình nghĩa với nhau mà mình muốn giải thoát tư tưởng cho chính mình, mình không muốn sống với anh chồng lăng nhăng. Vậy nên chuyện ly hôn không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi.

Nếu có người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh của mình, thì mình nghĩ mạnh mẽ là điều cần thiết, nếu bạn hỏi chia tay có buồn không, thì không thể nói là không buồn, buồn nhiều chứ. Dù sao cũng là người đã có con với mình, đã chung sống với mình một khoảng thời gian cơ mà. Vậy nhưng, một ngày, bạn cảm thấy mình cần phải sống vì cuộc đời của mình, sự dùng dằng, lo sợ hậu quả của ly hôn chỉ làm bạn thêm buồn mà thôi. Vậy là mình quyết định bước qua điều đó và hiện giờ mình thấy suy nghĩ lúc ấy là đúng đắn.

Mình không nên trói buộc mọi lối thoát cho bản thân chỉ vì mình là phụ nữ, rồi bạn sẽ tìm thấy một cuộc sống khác cho mình, cho dù điều đó hẳn không dễ dàng gì. Mình vẫn tin rằng cuộc đời này công bằng lắm, cuộc đời lấy của bạn thứ này, thì sẽ bù đắp một thứ khác cho bạn mà thôi. Vậy nên không có con đường nào là đường cùng cả, bạn cũng hãy tin là như thế!

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này, chúc chị luôn hạnh phúc!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem