Cuộc tấn công của Israel khiến 3 nhà báo thiệt mạng, quân đội Israel bị cáo buộc 'che mắt thế giới'

V.N (Theo Al Jazeera, Reuters) Thứ sáu, ngày 25/10/2024 15:20 PM (GMT+7)
Một cuộc không kích của Israel sáng sớm nay 25/10 đã giết chết ít nhất ba nhà báo khi họ đang ngủ tại một nhà khách ở miền nam Lebanon. Các hãng tin cho biết đây là trận không kích trực tiếp vào một khu vực nằm ngoài cuộc xung đột đang diễn ra giữa quân đội Israel và Hezbollah.
Bình luận 0
img

Xe ô tô của báo chí bị hỏng trong cuộc không kích của Israel sáng 25/10. Ảnh: Reuters.

Những người thiệt mạng là người quay phim Ghassan Najjar và kỹ sư Mohamed Reda của hãng tin Al-Mayadeen thân Iran và người quay phim Wissam Qassem, người làm việc cho kênh Al-Manar của Hezbollah, các hãng tin này cho biết trong các tuyên bố riêng.

Các cuộc không kích đã biến đây thành ngày chết chóc nhất đối với giới truyền thông trong một năm giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon.

Không có bình luận ngay lập tức từ Israel, nhìn chung họ phủ nhận việc cố tình tấn công các nhà báo.

Năm nhà báo đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó của Israel tại Lebanon trong cuộc xung đột, bao gồm cả nhà báo hình ảnh của Reuters Issam Abdallah.

Hasbaya là một thị trấn có cả người Hồi giáo và người Thiên chúa giáo sinh sống. Đã có những cuộc tấn công vào vùng ngoại ô của thị trấn trong những tuần gần đây, nhưng cuộc tấn công lúc khoảng 3 giờ sáng nay (nửa đêm GMT), là cuộc tấn công đầu tiên vào chính thị trấn này.

"Đây là tội ác chiến tranh", Bộ trưởng Thông tin Lebanon Ziad Makary cho biết. Ít nhất 18 nhà báo từ sáu cơ quan truyền thông, bao gồm Sky News, Al-Jazeera và các đài truyền hình Lebanon, đã ở tại các nhà khách.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng máy bay bay rất thấp - đó là lý do khiến chúng tôi thức giấc - và sau đó chúng tôi nghe thấy hai tên lửa", Muhammad Farhat, một phóng viên của hãng thông tấn Lebanon Al-Jadeed, nói với Reuters.

Ông cho biết một số ngôi nhà gỗ đã bị hư hại. Đoạn phim của ông cho thấy những chiếc xe bị lật và hư hỏng, một số được đánh dấu là "Press" (Báo chí)

"Chúng tôi đã đưa tin từ đó trong khoảng một tháng mà không có chuyện gì xảy ra. Tôi thậm chí không biết mình đã trèo ra khỏi đống đổ nát như thế nào", Farhat cho biết.

Ghassan bin Jiddo, giám đốc của Al-Mayadeen, cho biết trên tài khoản X của kênh rằng vụ tấn công là "có chủ đích".

"Chúng tôi cho rằng lực lượng chiếm đóng (Israel) phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tội ác chiến tranh này, trong đó các đoàn làm phim, bao gồm cả nhóm Al-Mayadeen, đã bị nhắm mục tiêu", bin Jiddo cho biết.

Nhà báo Imran Khan của Al Jazeera nói rằng vụ này cực kỳ nghiêm trọng và Israel không hề cảnh báo trước vụ tấn công. Ông cũng cho biết: "Không quan trọng bạn thích hay không thích tổ chức tin tức đó. Nếu bạn là một nền dân chủ, tự do ngôn luận là giá trị cốt lõi".

Ông nói thêm rằng cuộc tấn công là "một thông điệp có chủ đích gửi đến tất cả các nhà báo", những người hiện sẽ rời khỏi khu vực này.

"Rõ ràng là họ đang cố gắng che mắt thế giới về những gì đang diễn ra ở miền nam Lebanon bằng cách nhắm vào các nhà báo", Khan nói về quân đội Israel.

Israel tấn công truyền thông và binh lính Lebanon

Một ngày trước đó, Israel đã tấn công một văn phòng do Al-Mayadeen sử dụng ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Bộ Y tế Lebanon cho biết một người đã thiệt mạng và 5 người khác, bao gồm một trẻ em, bị thương.

Chính quyền Beirut cho biết chiến dịch quân sự của Israel đã giết chết hơn 2.500 người và khiến hơn 1,2 triệu người phải di dời, tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Hôm 24/10, một cuộc không kích của Israel đã giết chết 3 binh sĩ Lebanon khi họ cố gắng sơ tán những người bị thương khỏi làng biên giới Yater, quân đội Lebanon cho biết. Không có bình luận nào từ quân đội Israel.

Mỹ nói rằng Israel nên thực hiện các bước để tránh thương vong cho dân thường và không gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc hoặc quân đội Lebanon trong các cuộc tấn công của mình ở Gaza và Lebanon.

Israel, vốn nhiều lần bị chỉ trích vì pháo kích vào các bệnh viện và trường học, đã tuyên bố rằng họ nhắm mục tiêu chính xác vào các chiến binh Hamas và Hezbollah, cáo buộc họ sử dụng dân thường làm lá chắn.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết, tính đến ngày 24/10, các cuộc điều tra sơ bộ của họ cho thấy ít nhất 128 nhà báo đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, khiến đây trở thành giai đoạn chết chóc nhất đối với các nhà báo kể từ khi CPJ bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1992.

Trong số đó, 123 người là người Palestine, hai người Israel và ba người Lebanon.

Đàm phán ngừng bắn

Các nhà đàm phán Mỹ và Israel sẽ tập trung tại Doha để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong đó cũng sẽ bao gồm việc thả các con tin Israel, Qatar và Washington cho biết.

Israel cho biết David Barnea, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad, sẽ tới Doha vào Chủ Nhật để gặp giám đốc CIA William Burns và thủ tướng Qatar.

Một phái đoàn an ninh Ai Cập đã gặp một phái đoàn lãnh đạo Hamas tại Cairo như một phần của nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, Đài truyền hình Al Qahera News TV trực thuộc nhà nước Ai Cập cho biết.


Quan chức cấp cao của Hamas, Osama Hamdan, nói với Al-Mayadeen rằng không có thay đổi nào trong lập trường của nhóm. "Những con tin bị lực lượng kháng chiến bắt giữ sẽ chỉ trở về khi hành động xâm lược chấm dứt và rút quân hoàn toàn", Hamdan nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem