Cuộc tình “khó tin” của Việt Hoàn và cô vợ kém 18 tuổi

Đồng Thảo Thứ tư, ngày 17/08/2016 00:00 AM (GMT+7)
Ít ai biết, vợ chồng Việt Hoàn đến với nhau đã gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình.
Bình luận 0

img

Vợ chồng Việt Hoàn rạng rỡ trong ngày cưới.

Khi hai đồng nghiệp thân thiết là Đăng Dương và Trọng Tấn đã yên bề gia thất, thì ở tuổi 39, Việt Hoàn vẫn “ở không”. Thế nhưng, vào tháng 6/2007, anh tuyên bố kết hôn khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi cô vợ không những kém anh đến 18 tuổi mà còn rất xinh đẹp, hoạt bát.

Sau gần 10 năm kết hôn và có với nhau 3 mặt con, mới đây, Diễm Hoa (nghệ danh Hoa Trần) – vợ Việt Hoàn lại khiến người ta bất ngờ lần nữa khi cô quyết định làm ca sĩ ở tuổi 30.

Nhân dịp này, Hoa Trần đã có những chia sẻ về quyết định đến với âm nhạc muộn màng của mình và cuộc tình “khó tin” với NSƯT Việt Hoàn.

- Từng chia sẻ yêu ca hát từ khi còn nhỏ, nhưng tại sao đến bây giờ, khi đã 30 tuổi chị mới bắt đầu mới ra một sản phẩm âm nhạc?

Việc gì cũng có thời điểm riêng của nó. Riêng với tôi, đến giờ tôi mới chín về cảm xúc, về thời gian và đỡ bận con cái, bỉm sữa hơn. Lúc này tôi mới có thời gian để nghĩ cho riêng mình và thực hiện ước mơ ca hát. Anh Việt Hoàn cũng ủng hộ quyết định này của tôi. Đây là cơ hội duy nhất, không thể có lần nào khác trong cuộc đời nữa.

Trước đây, khi tôi muốn thi vào trường nghệ thuật, mẹ đã ngăn cản bởi lo con gái vất vả, cười trên sân khấu nhưng khóc lúc đêm về. Tôi nghe mẹ nên chỉ làm cây văn nghệ ở trường học, ở nơi mình công tác sau này.

img

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình Việt Hoàn.

- Nghe nói Việt Hoàn không thích vợ làm ca sĩ bởi phải đi diễn nhiều không có điều kiện chăm sóc nhà cửa, con cái. Chị đã thuyết phục như thế nào mà anh ấy “ngoan ngoãn” nghe theo như vậy?

Thực ra, anh Hoàn là người luôn tôn trọng và ủng hộ vợ. Anh ấy luôn động viên, đưa ra những khó khăn trước mắt, nếu quyết tâm vượt qua được thì làm. Anh ấy lại đánh giá cao về người phụ nữ chung thủy, hiếu thảo. Nên khi tôi chọn ca khúc Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến để hát về mẹ chồng và mẹ đẻ, anh ấy đã đồng ý.

- Có vẻ như chị quyết tâm bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp?

Đúng vậy. Tôi đang theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Dù không được đào tạo bài bản nhưng quan trọng là tâm hồn. Chỉ cần mình biết đang hát về ai, hát về cái gì, hát có cảm xúc, đây là điều mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải rèn luyện.

Một điều khó khi bước chân vào con đường này là tôi phải hy sinh thời gian dành cho con vì nay đây mai đó. Nhưng tôi được làm nghề, được sống đúng với đam mê của mình, không phải thèm thuồng đứng sau cánh gà nhìn người khác diễn… và anh Việt Hoàn tôn trọng điều đó.

img

Hoa Trần từng làm MC trong liveshow của chồng.

- Thật ngưỡng mộ khi anh Việt Hoàn lấy được cô vợ vừa trẻ, vừa hát hay lại xinh đẹp như thế này?

Cái này là duyên số. Hồi yêu và lấy anh Việt Hoàn, cả nhà tôi phản đối kịch liệt vì không muốn con gái lấy ca sĩ mà bố mẹ chỉ có tôi là con một.

Mẹ tôi bị huyết áp cao nên làm gì tôi cũng phải cân nhắc, không muốn làm mẹ buồn. Bản thân tôi là người cá tính, nhưng chỉ cần nhìn dáng mẹ đi trĩu nặng là tôi dừng lại tất cả những hành động bồng bột của tuổi trẻ.

- Chị rất nghe lời mẹ, nhưng mẹ chị lại không đồng ý cuộc tình của con gái với Việt Hoàn, chị làm thế nào để đến được với người mình yêu?

Đây là lần duy nhất trong đời tôi trái ý mẹ. Mẹ tôi đánh giá anh Hoàn là người tốt, thật thà nhưng vẫn bảo tôi phải dứt khoát để anh ấy không theo đuổi. Nhưng vì yêu anh Hoàn nên tôi không làm theo ý muốn của mẹ được.

- Mẹ bị cao huyết áp và chị rất sợ điều này, vậy mà chị vẫn “cố tình” đi theo tiếng gọi của tình yêu?

Đây có thể nói là những làn sóng, nó rất dữ dội, mà mình có lúc lên đến cao trào khiến mẹ… tăng xông. Đúng thời điểm cao trào thì may, như kiểu quý nhân phù trợ, dì của tôi lúc đó đang ở cùng gia đình đã khuyên mẹ “chị ngăn sông cấm chợ chứ đừng cấm tình duyên, từ nhỏ nó đã không cãi chị nhưng duy nhất lần này nó cãi thì có lẽ là duyên số, chị  nên suy xét lại. Chị không đi theo con suốt cả cuộc đời được mà nó sống với chồng với con”.

Sau đó, mẹ tôi tiếp xúc với anh Việt Hoàn, tôi cũng cương quyết yêu anh ấy. Nhưng mẹ vẫn không đồng ý với lý do anh Hoàn lúc đó đã khá nhiều tuổi. Tuy nhiên, tôi nói một câu thế này “Mẹ ơi, con chỉ cần sống 10 năm với người con yêu, còn hơn sống mấy chục năm với người con không yêu”. Vậy là mẹ đồng ý.

img

Theo vợ, Việt Hoàn không hề lãng mạn như nhiều nghệ sĩ khác.

- Anh Việt Hoàn là nghệ sĩ chắc lãng mạn lắm?

Anh ấy là người nghệ sĩ “chân chạm đất nhất showbiz”. Anh ấy sống rất thực tế,  thẳng tính. Ngày xưa người ta tặng người yêu bó hoa diêm dúa nhưng anh ấy lại  nói anh không thích tặng hoa… mặc  váy. Vì thế, anh ấy đã đưa tôi lên chợ Quảng Bá mua bó hoa… bọc báo.

Anh ấy cũng không phải người thích tặng nhẫn cho người yêu hay nói những lời có cánh dưới ánh nến. Như các cụ ngày xưa chăm cho con ăn no mặc ấm thì giờ anh ấy chăm cho vợ ăn ngon mặc đẹp, vợ không phải vất vả bươn chải kiếm tiền.

- Việt Hoàn là người đàn ông chững chạc, có thể nói có phần gia trưởng, hơn chị nhiều tuổi, chị lại là con một được chiều chuộng từ nhỏ, hôn nhân có lẽ thay đổi nhiều tính cách của hai người?

Có thể nói, hôn nhân đã thay đổi đổi lớn tính cách cả hai người. Suy nghĩ của anh ấy trẻ đi rất nhiều. Trước đây anh ấy có suy nghĩ già lắm. Tức là công dung ngôn hạnh phải rõ ràng, tam tòng tứ đức phải triệt để. Còn tôi cũng trưởng thành hơn, đỡ trẻ con hơn.

- Sự chênh lệch về tuổi có khiến cuộc sống gia đình chị xảy ra nhiều mâu thuẫn?

Chồng bát chồng đũa còn xô nữa là hai vợ chồng cách xa nhau tuổi. Nhưng sống với nhau, anh Hoàn bớt đi một tí, tôi bớt đi một tí, anh ấy trẻ hơn một chút, tôi già đi một tẹo thì tất cả mọi cái sẽ vừa.

Tuy nhiên, chúng tôi không có những cuộc cãi vã hay mâu thuẫn quá to bởi anh Hoàn coi vợ là một cô em bé nhỏ nên chẳng chấp. Vợ nói to tí anh ấy không nói nữa.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem