Lấy vợ hơn gần 20 tuổi, tôi tiêu không hết tiền vẫn muốn chia tay

Thứ bảy, ngày 06/01/2024 00:13 AM (GMT+7)
Dù mới kết hôn nửa năm, anh N.K đã ở trong tình trạng căng thẳng, sợ hãi không muốn gặp vợ, thậm chí muốn ly hôn để giải thoát, nhưng sợ điều tiếng.
Bình luận 0

Cưới vợ già được sang tên ngôi nhà…

Anh N.K (Hải Phòng) sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố làm bác sĩ, mẹ ở nhà nội trợ. Anh N.K là con trai lớn, dưới anh còn một cô em gái. Sau khi tốt nghiệp đại học Kiến Trúc, anh N.K không về quê mà ở lại thành phố nơi mình theo học và có công việc khá ổn. 

Mới đầu, anh N.K nghĩ rằng với thu nhập của mình, anh sẽ có cuộc sống tương đối thoải mái, tiêu pha và tích cóp không thành vấn đề.

Song, dần dần, anh N.K nhận ra, mặc dù thu nhập của anh có khá hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng thu nhập hàng tháng không đủ để mua nhà ở thành phố nơi anh làm việc. Anh chấp nhận sự thật rằng với thu nhập và hoàn cảnh của mình, rất khó để có thể lấy được một người vợ như mình mong muốn.

Lấy vợ hơn gần 20 tuổi, tôi tiêu không hết tiền vẫn muốn chia tay- Ảnh 1.

Dù mới kết hôn nửa năm, anh K. đã muốn ly hôn để giải thoát - Ảnh minh họa

"Tôi 25 tuổi còn vợ tôi 42 tuổi, cả hai gặp nhau trong một bữa tối do một người bạn tổ chức, vợ tôi là doanh nhân và cô ấy đã chủ động theo đuổi tôi. Lúc bấy giờ, choáng ngợp trước tài sản, địa vị và kiến thức của cô ấy, chẳng bao lâu sau khi quen nhau, tôi đã xiêu lòng nhận lời yêu dù biết cô ấy hơn mình gần 20 tuổi.

Khi yêu nhau được 3 tháng, tôi và vợ đã nói chuyện nghiêm túc hơn. Cô ấy bày tỏ rất rõ ràng rằng muốn yêu đương thành thật, muốn một tình yêu đẹp dẫn tới hôn nhân. Nếu tôi bằng lòng lấy cô ấy thì sau khi cưới, tôi phải bỏ công việc đang làm và ở nhà phụ giúp cô ấy, điều kiện đi kèm là vợ tôi sẽ sang tên cho tôi một căn nhà, mỗi tháng đưa tôi 50 triệu để chi tiêu tùy thích", anh N.K chia sẻ.

Khi đó, tất nhiên anh N.K vui vẻ và cảm thấy vô cùng hài lòng với những điều kiện mà vợ đưa ra. Sau vài ngày suy nghĩ, anh N.K đồng ý kết hôn bất chấp lời ngăn cản của gia đình, bạn bè. Lúc đó, anh N.K suy nghĩ đơn giản, tình cảm có thể bồi đắp còn tiền bạc phải dư giả thì cuộc sống mới thoải mái được.

Mắc kẹt trong hôn nhân

Thời gian đầu sau khi cưới, vợ anh N.K thực hiện đúng lời hứa với anh, khiến anh vô cùng thỏa mãn, thầm biết ơn vợ. 

Chẳng ngờ, chỉ mới cưới được nửa năm, anh N.K lại có ý định ly hôn.

 vì từ khi bước vào hôn nhân với người vợ hơn mình gần 20 tuổi, anh cảm thấy sống cuộc sống vô cùng tù túng và có phần nhục nhã.

"Vốn tưởng rằng lấy vợ hơn tuổi được chiều chuộng hết mức, sống cuộc sống phú quý dư giả, nào ngờ sự thật về cuộc sống hôn nhân của tôi và vợ lại vô cùng tồi tệ. Vợ tôi có tính chiếm hữu rất cao, không cho phép tôi giao tiếp với bất cứ người phụ nữ nào khác, bạn bè tôi hỏi thăm cô ấy cũng khó chịu, cằn nhằn.

Tôi thậm chí còn không được rời khỏi nhà nếu không có sự cho phép của vợ. Nếu cố tình đi, tôi sẽ bị vợ giận, cắt tiền tiêu mỗi tháng. Như vậy, dù có tiêu tiền thoải mái, tôi cũng không thể xua tan đi được sự chán nản, tù túng.

Cuối cùng là chuyện thân mật vợ chồng, vợ tôi thực sự có nhu cầu rất cao, mỗi ngày đều đòi hỏi, có ngày còn đòi hỏi nhiều lần. Chỉ chưa đầy 3 tháng sau kết hôn, tôi đã suy sụp.

Dù từng ngồi lại nói chuyện với vợ nhưng tình trạng hôn nhân không hề cải thiện chút nào, ngày qua ngày, tôi như một thứ đồ trang trí, một công cụ giải tỏa sinh lý của vợ. Tôi đang mắc kẹt trong chính lựa chọn của mình", anh N.K chán nản nói.

Hiện tại, dù mới kết hôn nửa năm, anh N.K đã ở trong tình trạng căng thẳng, sợ hãi không muốn gặp vợ, thậm chí muốn ly hôn để giải thoát nhưng lại sợ điều tiếng. Anh chia sẻ tâm sự với mọi người, muốn xin mọi người lời khuyên, xem có nên dừng lại cuộc hôn nhân này? 

Kiều Dụ (trithuccuocsong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem