• Ngay từ nhỏ hắn đã bộc lộ thiên tính ưa mạo hiểm. Lúc đó, ở quê, trò mạo hiểm ưa thích nhất của hắn thường là chọc chó và thường kết quả chẳng khác mấy: đó là ăn đủ một trận đòn, có thể của thằng to xác hàng xóm, có thể của con chó bị chọc, hoặc là của bố hắn.
  • Là vợ chồng, tuy vẫn còn tình cảm nhưng những người chồng ngày càng thấy ớn và hãi hùng với những cô vợ vô duyên "vô đối". Với họ, có vợ như vậy đúng là “vợ dại hại 3 đời”.
  • (Dân Việt) - Hơn 4 năm rồi nhưng buổi chiều tang tóc 11.5.2008 vẫn thường trực ám ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Hải (47 tuổi, ở phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên).