Những số phận tức tưởi

Thứ hai, ngày 19/11/2012 06:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hơn 4 năm rồi nhưng buổi chiều tang tóc 11.5.2008 vẫn thường trực ám ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Hải (47 tuổi, ở phường 7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên).
Bình luận 0

Chiều đó, con trai bà là Ngô Ngọc Bảo Tuyên (khi ấy 10 tuổi) đang ngồi chơi ô trên vỉa hè trước nhà, thì bị một xe máy vọt lên đâm sầm vào người. Do bị thương quá nặng, cháu Tuyên đã qua đời sau đó 2 ngày tại bệnh viện…

Bà Hải cho hay, người gây nên cái chết oan uổng cho cháu Tuyên là một người đàn ông say rượu, sau vụ gây chết người, ông ta cũng bị phạt tù. Cứ hễ nhắc đến cái ngày định mệnh ấy là vợ chồng bà Hải lại như lên cơn đau tim, thắt ruột gan...

img
Nỗi đau khi mất người thân bị tử vong vì tai nạn.

Bà Hải cho hay, cháu Tuyên ra đi đúng ngày sinh nhật 4 tuổi: Ngày 13.5.2008.

Đến nhà anh Hoàng Thanh Long (49 tuổi, ở phường 8, Tuy Hòa), tôi nhận ra nét buồn trước tuổi của 2 đứa con anh - cháu trai 12 tuổi, cháu gái 9 tuổi. Chị Minh - vợ anh Long đã bỏ tổ ấm ra đi đã hơn 5 năm rồi. Chị Minh vốn là cô giáo mầm non, mất khi vừa hoàn thành một khóa bồi dưỡng chuyên môn tại Nha Trang (Khánh Hòa).

Anh Long cho hay, sáng 30.6.2007, vợ anh điện từ Nha Trang là sẽ không dự liên hoan bế mạc mà về thẳng nhà vì nhớ con quá! Vậy mà chuyến xe định mệnh 77H-3895 (chạy tuyến Nha Trang – Quy Nhơn) đã cướp đi sinh mạng vợ anh cùng 9 người khác, tại khu vực huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Công an cho biết, chiếc xe này bị lật và lộn nhiều vòng, ngay lúc tài xế đang đua tốc độ, tranh giành khách với một số xe chạy cùng tuyến…

Trên đường rời nhà anh Long, chúng tôi gặp ông Hồ Thành Nhàn (51 tuổi) đang đứng cười hềnh hệch như một đứa trẻ lên 3. Ông Nhàn bị tai biến đã hơn 20 năm, do thương tích từ một vụ lái xe tông vào cộ bò, lúc vừa nhậu xong. Người vợ và 3 đứa con ông vật vờ vì thiếu đói, bởi đã dốc hết lực lo cho chồng, cho cha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem