Cuồng ghen, chém vợ giữa chợ Long Biên

Thứ tư, ngày 03/04/2013 11:44 AM (GMT+7)
Gã chồng ham lô đề ghen tuông bệnh hoạn tìm mọi cách buộc tội vợ ngoại tình. Không tìm được chứng cứ, trong cơn ghen mù quáng gã đã dùng dao truy sát người vợ lam lũ.
Bình luận 0

Chém vợ 10 nhát giữa chợ

img
Lương Văn Khoái tại cơ quan công an

Khi gặp Lương Văn Khoái tại nhà tạm giữ CAQ Ba Đình (Hà Nội) gã khiến tôi “ngạc nhiên” bởi dáng người loắt choắt, hom hem, vậy nhưng khi đuổi bắt, truy sát vợ mình thì anh ta lại tỏ ra rất khỏe. Nạn nhân là chị Phạm Thị Lan (SN 1982), người phụ nữ làm nghề “cửu vạn” ở chợ Long Biên.

Tối muộn 23.3, chị Lan đang cùng một “cửu” nam gò lưng đẩy xe hàng tại chợ, bỗng thấy đau nhói ở vai. Quay đầu lại, chị kinh hoàng nhận ra chồng mình là Lương Văn Khoái (SN 1978), tay cầm dao nhọn - loại dao gọt hoa quả, vung lên đâm liên tiếp vào người chị, miệng không ngừng la hét chửi bới. Thấy vợ bỏ chạy, Khoái không buông tha mà đuổi theo truy sát tiếp.

Bị thương, máu chảy nhiều, chị Lan đuối sức gục ngã, Khoái tiếp tục lao vào đâm vợ gãy cả lưỡi dao. Nhận được tin báo, CAP Phúc Xá đã nhanh chóng có mặt, huy động lực lượng bắt giữ Khoái và cùng người dân đưa chị Lan đi cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ xác định, chị Lan bị tổng cộng 10 nhát đâm trên người.

Cơn nguy hiểm đã qua, nằm trên giường bệnh, chị Phạm Thị Lan chan chứa nước mắt kể về cuộc sống vất vả, lam lũ của mình. Duyên số đưa chị gặp Lương Văn Khoái vào năm 2004, khi hai người cùng làm rẫy thuê tại tỉnh Gia Lai. Sau khi đi đến hôn nhân, cả 2 về quê Khoái ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình sinh sống một thời gian, rồi lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề “cửu vạn” tại chợ Long Biên.

Cuộc sống khó khăn, vất vả nên hai vợ chồng phải gửi con ở quê nhờ ông bà nội chăm sóc. Từ ngày Khoái bị ốm, 2 vợ chồng thống nhất việc anh ta sẽ về quê chăm con. Chị Lan tần tảo ở lại Hà Nội làm việc, hàng tháng gửi tiền về nuôi Khoái và con.

Những tưởng Khoái sẽ thông cảm và thương vợ, nhưng theo chị Lan từ ngày về quê, Khoái sinh ra cờ bạc, rượu chè. Anh ta dùng tiền chị gửi về nuôi con để chơi lô đề dẫn đến nợ nần. Gần đây, số nợ lên tới 15 triệu đồng, Khoái tìm lên Hà Nội ép vợ đưa tiền.

Không được đáp ứng, Khoái tìm cách gây sự với vợ đe dọa nếu không đưa tiền sẽ “xử” 2 đứa con. Lo sợ Khoái làm liều, chị Lan đã đón các con gửi về bên ngoại. Trước khi gây án, một tuần, tức vợ không đưa tiền trả nợ, cộng thêm việc ghen tuông vô cớ, Khoái đã đánh đập chị Lan một trận, khiến chị phải đi ở nhờ nhà người quen. Tưởng đã yên thân, nào ngờ người chồng vẫn không buông tha.

Lời khai của gã chồng bệnh hoạn

Khi gặp chúng tôi, Khoái không hề hỏi thăm xem sức khỏe vợ thế nào mà chỉ một mực khẳng định lý do gây án là nghi vợ “có bồ”. Anh ta cũng phủ nhận chuyện nợ lô đề 15 triệu đồng mà chỉ nhận số nợ ít hơn. Khoái kể rằng trước đây 2 vợ chồng cùng làm cửu vạn ở chợ Long Biên. Hơn một năm trở lại đây, có lẽ do công việc nặng nhọc khiến anh ta bị bệnh đau thần kinh tọa, vẹo cột sống nên phải về quê chữa bệnh và chăm con. Một mình chị Lan ở lại Hà Nội kiếm tiền nuôi gia đình. Thời gian đầu, giữa 2 vợ chồng chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Cho đến ngày giáp Tết Nguyên đán vừa rồi, anh ta bảo có bằng chứng vợ ngoại tình.

Khoái nói chiều hôm đó đưa hai con từ Thái Bình lên Hà Nội mà không báo trước cho vợ biết. Khi 3 người đến phòng trọ của vợ tại cụm 2 phường Phúc Xá, đẩy cửa vào, Khoái bảo thấy vợ đang ngủ trên giường cùng 2 người đàn ông cũng làm nghề “cửu vạn” tại chợ Long Biên. Anh ta bảo trong 2 người ấy, một thuộc diện đàn em, nhưng Khoái nghi nhất anh Đ - người bằng tuổi khả năng “có vấn đề” với vợ mình.

Gã kể tìm được bằng chứng nghi ngờ anh Đ khi mùng Một Tết Quý Tỵ, gã “bắt được” tin nhắn trong điện thoại của vợ với nội dung: “Chẳng cần nói ra lòng anh. Chúc em những điều tốt đẹp nhất”. Gã khoe: “Sau lần bắt được tin nhắn, em bắt vợ em từ giờ có cuộc điện thoại nào gọi đến thì phải bật loa ngoài lên để cho em nghe cùng xem thằng Đ có gọi đến không. Nhưng vợ em nó không nghe. Một lần vào khoảng 5h sáng khi vợ chồng em đi làm về thì có điện thoại. Vợ em không bật loa lên cho em nghe cùng. Em giật lấy xem thì nó đã xóa số điện thoại gọi đến. Thế nên em chắc đó là thằng Đ. Một vài lần sau nữa, em gọi cho thằng Đ bảo nói chuyện nhưng nó không nghe, hoặc nó bảo nhầm số rồi”.

Sự ghen tuông bệnh hoạn của gã lên đến đỉnh điểm khi ngày 7.3, gã quyết định bỏ 2 con ở quê, một mình lên Hà Nội rình vợ. Phát hiện việc chồng rình mò, chị Lan bức xúc gọi gã vào nói chuyện và tuyên bố hai người ly thân. Sau đó, chị Lan cùng người nhà về quê đón hai đứa con gửi về bên ngoại mà không thông báo cho gã biết. Sự việc này khiến những nghi ngờ, ghen tuông trước đây trỗi dậy. Sáng 23.3, Khoái mua một con dao loại gọt hoa quả của một người bán hàng rong để “xử lý” chị Lan như trên.

*Tên bị hại đã được thay đổi

Theo An ninh Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem