Cựu lính thủy đi tù vì cưỡng hiếp con gái

Thứ sáu, ngày 03/01/2014 06:51 AM (GMT+7)
Một người đàn ông bị kết án 40 năm vì cưỡng hiếp con gái 8 tuổi tìm mọi cách kháng án nhưng chưa có kết quả, dù cô con gái khẳng định người cha chưa hề lạm dụng cô.
Bình luận 0
Một người đàn ông đã bị kết án 40 năm vì cưỡng hiếp con gái 8 tuổi đang tìm mọi cách kháng án nhưng chưa có kết quả dù cô con gái đã khẳng định trong suốt 15 năm qua người cha chưa hề lạm dụng cô và trong nhà chỉ có người mẹ nghiện ma túy là thường xuyên đánh đập con mà thôi.

Daryl Kelly đã mất 16 năm trong tù
Daryl Kelly đã mất 16 năm trong tù

Cựu lính thủy David Kelly hiện đã 54 tuổi, bị kết tội cưỡng hiếp, lạm dụng tình dục cô con gái của ông mang tên Chaneya trong căn nhà củ họ ở Newburgh thuộc New York vào năm 1998. Ông vẫn tại đang bị giam giữ và chỉ đủ điều kiện để phóng thích vào năm 2018.

Con gái của ông hiện đã 25 tuổi tuyên bố các cuộc tấn công tình dục chưa bao giờ xảy ra và Chaneya đã phải nói dối bởi người mẹ nghiện ma túy liên tục đánh đập ép cô phải nói sai sự thật. Chaneya đã đấu tranh với tòa để đòi quyền tự do cho cha kể từ khi cô phản bác lại những cáo buộc trước đây vào năm ngoái và viết một loạt thư xin lỗi người cha bị giam trong tù.

Tuy nhiên cơ hội để người cha được tự do ngày càng mỏng manh khi cơ quan điều tra và tòa cho rằng cuộc điều tra đã được thực hiện kỹ lưỡng và David Kelly không hề bị kết án oan.

“Tôi cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Cha tôi không bao giờ hãm hiếp tôi và tôi không hiểu tại sao tòa lại không tin vào cả hai cha con. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu thay mặt cha mình và tôi đã viết một bức thư cho ông Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York rằng bản án này là một sự xúc phạm và cần phải điều tra lại. Mỗi lần tôi nói với họ rằng cha tôi đã không thực hiện bất kỳ tội ác nào để phải chịu án tù thì họ nhìn và đối xử với tôi như một kẻ nói dối. Nhưng quả thật chưa biết ai mới là kẻ dối trá trong vụ án kỳ quặc này”, Chaneya Kelly trao đổi với NBC News.

Trong một lá thư gửi cho tờ New York Post, Chaneya tâm sự cô đã rất thất vọng, hối tiếc vì đã thực hiện những lời nói dối ảnh hưởng đến cha mình và muốn chuộc lại lỗi lầm để minh oan cho cha. “Có thể do lúc đó tôi chỉ muốn khỏi bị những trận no đòn từ người mẹ nghiện ngập của mình. Đáng lẽ mẹ mới là người phải vào tù để cải tạo chứ không phải cha tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi và giá được ở trong tù thay thế cho cha”, Chaneya viết. Trong một lá thư khác, cô xin lỗi cha mình và ước gì có thể thay đổi quá khứ. Những lá thư này được đưa vào làm bằng chứng trong quá trình kháng cáo nhưng vẫn không thuyết phục được bồi thẩm đoàn thay đổi bản án.

Phòng công tố New York đã thực hiện điều tra lại bao gồm cả các cuộc phỏng vấn sâu rộng với hầu hết mọi người tham gia vào việc truy tố ban đầu. “Mọi nỗ lực điều tra đã được thực hiện để tìm ra sự thật hoặc tìm ra những người nào đã thực sự tác động đến kết quả”, báo cáo điều tra lại nhấn mạnh.

Tuy nhiên luật sư Peter Cross bào chữa cho Daryl Kelly phản bác rằng bất cứ ai nhìn vào các sự kiện của trường hợp này đều thấy một sự thật hiển nhiên rằng Daryl rõ ràng vô tội: “Dựa trên thông tin mà tôi đã thu thập được từ báo cáo thì cuộc điều tra có vẻ phiến diện và thiên vị”.

Trao đổi với NBC News, Chaneya cho biết: "Tôi hiện đã 25 tuổi và từng mắc sai lầm khi mới chỉ lên 9 tuổi. Nhưng không bao giờ là quá muộn để có thể hiểu mình đã làm sai và sửa chữa chúng”. Sau lời khai của con gái vào năm 1998, David Kelly đã bị tống giam và cấm tiếp xúc với trẻ em sau khi bị kết án nhiều tội danh về hiếp dâm và tấn công tình dục nghiêm trọng. Ông liên tục kêu oan nhưng vẫn chưa có kết quả sau cùng. “Tôi nghĩ sẽ có một ngày tôi chứng minh được mình vô tội và tất cả những gì tôi cần làm là giữ vững niềm tin vào sự thật”, Chaneya nói với NBC News.

Kelly sống với cô vợ Charade và 5 người con của họ ở Newburgh. Tuy nhiên cuộc sống gia đình có nhiều lục đục do kinh tế khó khăn và người vợ đã chuyển sang bán dâm để thỏa mãn những cơn nghiện ma túy của mình. Kelly đã bị thẩm vấn vào ngày 29.10.1997. Tuy không có bằng chứng pháp y để chứng minh chắc chắn Chaneya đã bị cưỡng hiếp, nhưng dựa trên lời khai của cô bé và câu chuyện kể của mẹ cô cùng một số nghi vấn trong phần trả lời từ Kelly mà ban điều tra đã kết luận ông có tội. Kelly thẳng thừng từ chối mọi cáo buộc, kể cả thỏa thuận nhận tội sẽ được tạm tha sau 6 năm. Vì vậy ông đã bị tòa kết án 40 năm tù giam.

Cả hai bên đều đang chuẩn bị những bằng chứng mới của mình nhằm “đấu” lại trong phiên tòa sẽ diễn ra trong năm tới.
Minh Long (Thế giới & Hội nhập) (Minh Long (Thế giới & Hội nhập))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem