Cựu thủ môn ĐT Việt Nam Bùi Quang Huy: Từ Thiên Trường tới thương trường!

Cao Oanh - Lê Đức Thứ hai, ngày 19/08/2019 15:10 PM (GMT+7)
Giã từ sân cỏ sau bao năm gắn bó với “chảo lửa” Thiên Trường, cựu thủ môn đội tuyển bóng đá Việt Nam Bùi Quang Huy quyết định thử sức mình trên thương trường khi vào vai ông chủ Nhà hàng Vườn Xoài nức tiếng thành Nam. Tâm sự với Dân Việt, Quang Huy nói: “Kinh doanh đúng là đau đầu hơn đá bóng nhiều”.
Bình luận 0

Clip: Vào thăm không gian nhà hàng Vườn Xoài, xem cựu thủ môn ĐT Việt Nam Bùi Quang Huy trổ tài nhà nông.

Về Nam Định, tới Big C hỏi cánh xe ôm, taxi, chẳng ai không biết nhà hàng Vườn Xoài của thủ môn Bùi Quang Huy.

Diện tích đất 9 nghìn mét vuông đủ để cựu tuyển thủ năm nay 38 tuổi thỏa sức sáng tạo không gian riêng, vừa kinh doanh, vừa thỏa mãn niềm đam mê, “chất” nghệ sĩ của mình.

img

Cựu thủ môn ĐT Việt Nam Bùi Quang Huy bận rộn với công việc quản lý nhà hàng Vườn Xoài (TP.Nam Định). Ảnh: Cao Oanh.

Bắt đầu là một sân cỏ nhân tạo nơi Quang Huy thường xuyên “đá phủi” cùng anh em mỗi buổi chiều. Vào trong là khoảng sân rộng với vườn cây cảnh, phòng sinh hoạt chung của nhà hàng.

Đưa người viết đi thăm những chuồng nuôi chim trĩ, chim cu, chim sáo, ao cá… tận tay cắt tỉa khóm hoa hồng… tranh thủ những lúc ngơi điện thoại của khách hàng đặt bàn ăn, Quang Huy vừa cười vừa nói:

"Giờ có lẽ nói đến Quang Huy thì là anh nông dân Quang Huy rồi chứ không còn là thủ môn Quang Huy nữa".

Dạo bước quanh khuôn viên nhà hàng, Quang Huy kể:

“Tôi làm nhà hàng cũng được 3 năm rồi. Thời gian đầu vất vả lắm nhưng nhờ sự giúp đỡ của anh em bạn bè, mọi thứ cũng dần ổn định.

Giờ vẫn chưa có lãi nhiều đâu nhưng được cái nhà hàng là nơi để anh em cầu thủ, cổ động viên Nam Định, anh em cựu cầu thủ và cả giới báo chí mỗi khi về Nam Định công tác có dịp ghé qua ủng hộ, hàn huyên”.

Vừa nói, Quang Huy vừa đưa cho phóng viên Dân Việt xem những bức ảnh chụp cùng “đàn anh” Lê Huỳnh Đức, ca sĩ Tuấn Hưng, bình luận viên Vũ Quang Huy, người đồng đội cùng lứa Dương Hồng Sơn, Huỳnh Quang Thanh ở nhà hàng Vườn Xoài.

img

Ông chủ nhà hàng Vườn Xoài Bùi Quang Huy chăm sóc chim như một thú vui. Ảnh: Cao Oanh

“Tôi lên tuyển thời điểm chuẩn bị cho SEA Games 2003 nhưng chỉ là thủ môn thứ 3 sau Thế Anh và Dương Hồng Sơn. Tới thời Tiger Cup 2004 do HLV Tavares dẫn dắt, tôi được bắt chính. Giờ nhìn thế hệ “đàn em” DNH.Nam Định và cả đội U23, ĐT Việt Nam trưởng thành, gặt hái được những thành tích lịch sử dưới thời HLV Park Hang-seo tôi mừng lắm”, Quang Huy bộc bạch.

Theo dòng chia sẻ, Quang Huy bảo vẫn nhớ như như in trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG: “Đó là trận chúng ta thua sát nút Trung Quốc 1-2 ở vòng loại ASIAN Cup 2011 trên sân Mỹ Đình. Cảm giác được khoác trên mình màu cờ sắc áo của Tổ quốc, đặt tay lên ngực hát vang bài Quốc ca thật tự hào”, Quang Huy nhớ lại.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình ở cấp CLB, sau khi chia tay đội bóng quê hương Nam Định năm 2009, Quang Huy đến Hải Phòng, rồi tới V.Ninh Bình đá V.League trước khi trở lại quê hương làm công tác huấn luyện:

“Tôi làm trợ lý HLV đội 1 cho tới khi đội lên hạng Nhất sau khi kết thúc mùa giải 2016 thì nghỉ. Hai mùa giải V.League vừa qua, mỗi khi thu xếp được thời gian tôi đều tới sân cổ vũ cho lứa “đàn em” từng cùng làm việc với mình trong những thời điểm gian khó nhất của bóng đá thành Nam thi đấu”, cựu tuyển thủ Quang Huy trải lòng.

Cùng lứa với Quang Huy, sau khi giã từ sân cỏ, nhiều cầu thủ cũng chuyển nghiệp làm… ông chủ. Ngoài niềm đam mê cây cảnh như một chuyên gia, tiền vệ Đức Dương cũng có cụm sân cỏ nhân tạo kinh doanh. Tiền vệ Trọng Lộc mở cửa hàng bán đồ thể thao, Văn Nhiên mở quán cafe.

img

Lãng tử trên sân cỏ, sau khi "treo găng", Quang Huy mê hoa, cây cảnh và chăm sóc khóm hoa hồng của mình hàng ngày. Ảnh: Cao Oanh.

“Xưa đi đá bóng mình chỉ việc lo ăn, tập rồi ra sân thỏa mãn niềm đam mê. Giờ kinh doanh nhà hàng đau đầu lắm. Ngoài việc tự tăng gia để có nguồn thực phẩm tươi cho khách hàng, sao cho người ta đến ăn 1 lần là nhớ, là muốn quay lại, còn phải có những mối quan hệ nhập thực phẩm tốt, phải phân biệt được hết đâu là rau sạch, thực phẩm tươi”, Quang Huy nói.

Không chỉ quản lý toàn bộ nhà hàng Vườn Xoài với hơn chục nhân viên, thi thoảng, Quang Huy cũng sẵn sàng trổ tài “tay dao tay thớt” vào bếp chế biến món ăn.

“Mình vận động quen rồi, luôn chân luôn tay Rảnh lại cho chim ăn, chăm sóc khóm hoa hồng. Cái lồng nuôi chim cũng tự tay mình làm cả đấy. Còn đá bóng thì vẫn đá phủi thôi nhưng không được… bắt gôn nữa mà đá… tiền đạo”, Quang Huy vui vẻ cho hay.

Thời điểm này, cùng với việc quay như chong chóng với nhà hàng để vợ toàn tâm cho công tác giảng dạy ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, Quang Huy còn phải lo xây nhà:

“Trước đây gia đình tôi ở trong khuôn viên nhà hàng luôn. Sau một thời gian làm ăn, ngoài việc đầu tư sửa sang nhà hàng cũng có thêm một chút để xây căn nhà riêng bên ngoài cho các cháu có không gian riêng học tập”, Quang Huy bảo.

Trong câu chuyện của mình, thi thoảng Quang Huy lại nhìn ra khoảng sân rộng nơi có rất nhiều chim sẻ theo nhau tìm đến hòa “dàn nhạc” líu lo cùng bầy chim mà Quang Huy dày công chăm sóc làm vui tai khách đến:

“Đất lành chim đâu mà! Khi tôi mở nhà hàng này, ngoài mục đích muốn thử sức mình trong nghiệp kinh doanh, còn mong muốn qua đây có thể gặp gỡ lại anh em cựu cầu thủ, bạn bè, các Hội cổ động viên trên cả nước mỗi khi về Nam Định cùng thỏa mãn niềm đam mê bóng đá. Cuộc sống và bóng đá là vậy, luôn vui khi chúng ta có thật nhiều người bạn, người anh em…”, Quang Huy khép lại câu chuyện với Dân Việt và không quên lời hẹn ở “chảo lửa” Thiên Trường mỗi dịp cuối tuần!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem