Đá phạt siêu đẳng, Xuân Trường vẫn không "sáng" bằng... trọng tài (?!)

Song Minh Chủ nhật, ngày 28/07/2019 20:27 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL đã làm khách của Thanh Hóa ở vòng 18 V.League 2019. Trong 90 phút mà tổ trọng tài gây ra không ít tranh cãi, HAGL vẫn giành đủ 3 điểm nhờ khả năng đá phạt thần sầu của Xuân Trường và pha chớp thời cơ phút bù giờ của Minh Vương.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức chiều nay, HLV Lee Tae-hoon đã quyết định không sử dụng thủ môn người Hà Lan Wieger - người đã chơi khá tệ ở những trận đấu đã qua trong khung gỗ HAGL.

Thay vào đó, thủ môn Lê Văn Trường được trao cơ hội. Cùng với đó, HLV người Hàn Quốc cũng đẩy Văn Thanh vào trong tạo thành bộ ba trung vệ với Trọng Sáng, Kim Bong-jin nhằm đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà.

img

HAGL đã ưu tiên khả năng phòng thủ trong chuyến làm khách của Thanh Hóa ở vòng 18 V.League 2019. Ảnh: 24h

Bộ tứ tiền vệ Văn Toàn - Xuân Trường - Tuấn Anh - Minh Vương làm nhiệm vụ "tiếp đạn" cho chân sút mũi nhọn Felipe.

Nhập cuộc đầy quyết tâm, HAGL sớm tạo ra cơ hội ngon ăn từ phút thứ 4 nhưng Minh Vương lại không thắng được thủ môn Bá Sơn trong tình huống đối mặt.

Nỗ lực tấn công của HAGL đã được đền đáp ở phút 27 khi Xuân Trường thực hiện quả đá phạt hàng rào đẳng cấp mở tỷ số.

img

Xuân Trường ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Thanh Hóa chiều nay. Ảnh: 24h

Tâm lý hưng phấn giúp HAGL chơi lấn lướt đội chủ nhà. Và nếu như chân sút Felipe có đủ sự quyết đoán và chính xác trong những pha bóng dứt điểm cuối hiệp 1 thì HAGL đã có bàn gia tăng cách biệt.

Bên kia chiến tuyến, cơ hội đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên của Thanh Hóa thuộc về Rimario - một người cũ của HAGL nhưng cú sút ở góc hẹp của ngoại binh này lại không thắng được thủ môn Văn Trường.

Sau giờ nghỉ, pha bóng gây tranh cãi đã xuất hiện ở phút 48. Từ quả phạt góc bên cánh trái, thủ môn Văn Trường (HAGL) "xuất tướng" lỗi tạo ra 1 tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

Rimario nhanh nhẹn bật cao đánh đầu, bóng đi nhẹ nhưng Văn Sơn (số 2-HAGL) lại phá bóng hụt ngay trên vạch vôi và tiếp theo là cú phá bóng ra của Trọng Sáng.

Trong tích tắc cần ra quyết định, trợ lý số 2 Nguyễn Trung Việt đã phất cờ báo bóng đá đi qua vạch cầu môn trước khi Trọng Sáng phá bóng ra. 

img

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà cùng các trợ lý đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa Thanh Hóa và HAGL. Ảnh: I.T

Lập tức trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã công nhận bàn gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa trong sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ HAGL.

Pha quay chậm ở nhiều góc trên truyền hình không đủ cho thấy đó là 1 bàn thắng hợp lệ cho đội chủ nhà và HAGL có cớ để "than phiền" trọng tài.

Chỉ ngay sau đó 1 phút, trọng tài Hoàng Ngọc Hà lại gây tranh cãi khi chỉ cho Thanh Hóa được hưởng quả phạt ngay sát vòng cấm trong tình huống Kiên Quyết (số 21 - HAGL) để bóng chạm tay.

Các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng khi cho rằng họ xứng đáng hưởng phạt đền khi  hậu vệ HAGL đã chạm tay ở trong vòng cấm thay vì ở bên ngoài!

Không dừng ở đó, đến phút 56, chân sút Felipe (HAGL) bị  ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với Văn Nam (số 29 - Thanh Hóa) nhưng trọng tài cũng bỏ qua, không cho đội khách được hưởng phạt đền.

Khoảng thời gian sáu đó chứng kiến những cơ hội ngon ăn thuộc về đội chủ nhà nhưng lần lượt Văn Hội và Gramoz đều không thể tận dụng thành công.

Phút 75, đông đảo khán giả có mặt trên sân Thanh Hóa một lần nữa có dịp trầm trồ.

img

Xuân Trường và Minh Vương đã ghi bàn giúp HAGL thắng chủ nhà Thanh Hóa 3-2. Ảnh: Zing

Ở góc đá phạt tương tự như đã thành công trong hiệp 1, Xuân Trường tiếp tục tạo lên một đường cong tuyệt mỹ khiến thủ môn Bá Sơn đứng chôn chân, nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL.

Vào thời điểm tưởng như HAGL đã có thể giành 3 điểm quan trọng để sớm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ thì một lần nữa trong trận đấu này trọng tài Hoàng Ngọc Hà lại ra quyết định có ý nghĩa "bước ngoặt".

Từ một pha va chạm không có gì rõ ràng giữa Văn Thanh và Rimario trong vòng cấm, trọng tài đã cho Thanh Hóa hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Gramoz ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối trận. Bắt đầu bằng việc Kim Bong-jin đá hỏng phạt đền (tình huống này, trọng tài Hoàng Ngọc Hà cũng thổi phạt đền Thanh Hóa không rõ ràng khi cho rằng Gramoz phạm lỗi với Felipe trong vòng cấm) phút 90; đến phút  bù giờ, Minh Vương đã chớp thời cơ ấn định chiến thắng cho HAGL.

Sau nỗ lực đi bóng xâm nhập vòng cấm, Văn Toàn chuyền ngược ra cho Minh Vương đệm bóng cận thành lập công,

Thắng chung cuộc 3-2, HAGL (22 điểm) đã tạm vươn lên xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp.

Kết quả các trận đấu khác của vòng 18 diễn ra lúc 17 giờ: DNH.Nam Định thắng SLNA 2-0, SHB.Đà Nẵng thắng Sài Gòn FC 4-1.

Kết quả 2 trận đấu muộn vòng 18 diễn ra lúc 19 giờ tối nay: Viettel hòa Quảng Nam 1-1. S.Khánh Hòa hòa Than Quảng Ninh 1-1. Với kết quả này, S.Khánh Hòa (14 điểm) và Quảng Nam (19 điểm) vẫn cùng nhau xếp ở đáy bảng tổng sắp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem