Tuấn Anh lập siêu phẩm giúp HAGL chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 21/07/2019 19:32 PM (GMT+7)
Chiều nay, HAGL đã tiếp SLNA tại vòng 17 V.League 2019. Ở vào thế phải thắng để sớm thoát khỏi nhóm cuối bảng, đội bóng phố Núi đã chơi đầy quyết tâm, giành đủ 3 điểm với những pha tỏa sáng của Văn Toàn, Tuấn Anh, Minh Vương.
Bình luận 0

Trước khi bước vào trận tiếp SLNA ở vòng 17 V.League 2019 chiều nay, HAGL đã trải qua chuỗi 7 trận không biết thắng (4 thua, 3 hòa) tính từ vòng 10.

Kết quả bết bát đó khiến đội bóng phố Núi rơi xuống vị trí áp chót trên bảng tổng sắp, chỉ hơn đội cuối bảng S.Khánh Hòa (13 điểm) đúng 3 điểm.

img

Văn Toàn đã ghi bàn mở tỷ số cho HAGL trong trận tiếp SLNA ở vòng 17 V.League 2019. Ảnh: Zing

Có thể hiểu sức ép khá lớn dồn lên những đôi chân học trò HLV Lee Tae-hoon. Mọi thứ còn trở nên bất lợi hơn với họ khi Đức Lương, Quang Nho lần lượt bị chấn thương khi trận đấu mới chỉ trôi qua hơn 20 phút và HAGL buộc phải có 2 sự thay đổi người bất đắc dĩ với sự xuất hiện của Kiên Quyết, Văn Sơn nơi hàng thủ.

Ở vào những thời điểm khó khăn, Văn Toàn đã tỏa sáng đúng lúc phút 24 với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng chạm người trung vệ Văn Khánh (SLNA) đổi hướng làm bó tay thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho HAGL.

Đây cũng là pha lập công thứ 7 của Văn Toàn cho HAGL (cùng bằng với số bàn thắng của Walsh nhưng đã chia tay HAGL vì chấn thương) tại V.League 2019 .

img

Đội trưởng Tuấn Anh (HAGL) đánh dấu sự trở lại của mình ở V.League với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới SLNA chiều nay. Ảnh: I.T

Bàn dẫn trước giúp HAGL chơi hưng phấn hơn nhưng những cơ hội sau đó đã không được chân sút ngoại Felipe và Minh Vương tận dụng thành công.

Trong một thế trận lép vế, SLNA đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 phút 41 sau khi Khắc Ngọc thực hiện hoàn hảo cú đá phạt hàng rào hạ gục thủ môn Wieger.

Nhưng chỉ sau đó đúng 2 phút, đội trưởng Tuấn Anh đã lần đầu tiên lên tiếng ở mùa giải năm nay.

Có bóng ở cự lý khoảng 25m, Tuấn Anh đã thực hiện cú đá đẳng cấp khiến người hâm mộ phải trầm trồ nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng đánh dấu sự trở lại của Tuấn Anh ở V.League kể từ ngày đầu tiên lên chơi ở đấu trường đỉnh cao Việt Nam năm 2015, trước khi trải qua những ngày tháng lận đận ở Yokohama (Nhật Bản) và vật lộn với chấn thương.

Sau giờ nghỉ, SLNA chủ động gia tăng sức ép tìm bàn gỡ. Phút 49, trung vệ ngoại Damir sút phạt uy lực nhưng cột dọc đã cứu thua cho HAGL.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến những pha lên bóng "ăn miếng trả miếng" về cả 2 phần sân. Phút 71, Văn Toàn chuyền tinh tế cho Minh Vương phá bẫy việt vị thoát xuống nâng tỷ số lên 3-1 cho HAGL.

img

Chân sút Hồ Tuấn Tài tiếp tục "nhả đạn" tại V.League nhưng không thể giúp SLNA có điểm trước chủ nhà HAGL. Ảnh: I.T

Nhưng một lần nữa chỉ sau đó 2 phút, Hồ Tuấn Tài (số 10 - SLNA) tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng của mình thời gian gần đây với một cú tăng tốc bên cánh phải trước khi tạt vào... quá sâu làm bất ngờ hàng thủ HAGL, thủ môn Wieger đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Đây cũng là bàn thắng thứ 4 của Tuấn Tài ở mùa giải năm nay trong màu áo SLNA bằng với những gì chân sút ngoại Olaha có được.

Việc Tuấn Tài ngày càng vào "phom" chắc chắn sẽ không lọt khỏi tầm chú ý của HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự và hy vọng anh sẽ được trao cơ hội trong lần tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào tháng 9 tới.

Trong 20 phút cuối trận, HAGL và SLNA tiếp tục cống hiến cho khán giả những pha tấn công đẹp mắt nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha đánh đầu chệch cột dọc của trung vệ Damir (SLNA) sau cú đá phạt của Khắc Ngọc bên cánh phải.

Thắng chung cuộc 3-2, HAGL đã chấm dứt được mạch 7 trận không biết mùi chiến thắng trước đó. Với 19 điểm, HAGL đã tạm vươn lên xếp thứ 12, hơn 1 điểm so với Quảng Nam (đội đã hòa chủ nhà B.Bình Dương 1-1 ở trận đấu cùng giờ).

Kết quả các trận đấu khác diễn ra cùng lúc 17 giờ chiều nay: Hải Phòng thắng Than Quảng Ninh 3-2, SHB.Đà Nẵng thắng DNH.Nam Định 2-0.

Trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC tối nay trên sân Thống Nhất, Hà Nội FC đã thắng đậm 4-1. Người ghi bàn mang về 3 điểm cho Hà Nội FC là Omar (2 bàn), Văn Quyết, Quang Hải.

Với kết quả này, Hà Nội FC (33 điểm) đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng TP.HCM (đã bị Thanh Hóa cầm hòa 3-3 ở vòng 17) xuống còn 1 điểm.

Kết quả trận đấu còn lại, Viettel thắng đội khách đang xếp cuối bảng S.Khánh Hòa 2-0.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem