đại đội trưởng

  • Đại đội trưởng của tiểu đoàn Belarus "Kastuś Kalinoŭski" (được đặt theo tên của một nhà văn người Belarus) là Pavel "Volat" đã tử trận trong cuộc chiến với quân đội Nga tại Ukraine, hãng tin Ukraine Pravda dẫn thông báo của tiểu đoàn này cho biết.
  • Mới 8 giờ sáng, nắng đã chói chang, hơi từ đất phả lên mặt nóng ran. Đó là “chuyện của trời đất” còn với cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) thì nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu mới là điều đáng quan tâm.
  • Giữa cái nắng hè rát bỏng, những người lính trinh sát đặc nhiệm Việt Nam vẫn thuần thục leo trèo, đu dây... chinh phục các chướng ngại vật.
  • Lúc quân Pháp tràn ra các giao thông hào, giơ mùi xoa trắng xin hàng làm cản đường tiến của bộ đội, Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật nhanh trí hô: “Tất cả nằm xuống”. Sau đó, quân ta xông vào hầm De Castries.
  • (Dân Việt) - Trong chuyến công tác tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), chúng tôi may mắn gặp được ông Đào Văn Hiếu (SN 1932) – nhân chứng lịch sử đã tham gia bắt sống Tướng Đờ Cát vào chiều 7.5.1954, kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng.
  • (Dân Việt) - Vợ chồng anh Thành có quán cà phê lúc nào cũng đông khách nên hàng ngày anh phải giúp vợ buôn bán và chăm 2 con nhỏ. Nhưng hễ có lệnh diễn tập, anh lại sắp xếp việc nhà để tập trung đúng thời gian quy định.
  • (Dân Việt) - Có mặt tại Đại hội Thi đua quyết thắng tỉnh Gia Lai, binh nhất H Yan, dân tộc Jơ Rai, Đại đội Công binh trông có vẻ rụt rè nhưng thành tích của anh thật đáng nể.
  • (Dân Việt) - "Vợ chồng tôi đều là bộ đội, trực tiếp chiến đấu trên những chiến trường ác liệt, chiến thắng kẻ thù bằng vũ khí giản đơn và tinh thần thép. Nay về với ruộng đồng, lại vượt qua khó khăn bằng tinh thần ấy" - ông Nguyễn Văn Bộ - cựu chiến binh (CCB) ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La bảo vậy.
  • (Dân Việt) - Đến thăm Đại đội Bộ binh Hà Tiên (Ban CHQS thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang), chúng tôi choáng ngợp trước màu xanh của các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây bóng mát..., thấy dịu hẳn đi cái không khí oi bức của ngày hè trên vùng biên giới Tây Nam.
  • Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên dinh Độc Lập trưa 30.4.1975 vừa qua đời tại quê nhà. Lễ viếng tổ chức sáng nay ở xã Thụy Xuân (Thái Thụy, Thái Bình).