Đại gia bị sát hại rồi phân xác, lộ chuyện vợ giấu nhân tình trong tủ quần áo

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ ba, ngày 15/12/2020 12:55 PM (GMT+7)
Suốt hơn 1 tháng sau khi quay về với nhau, vị doanh nhân không hề hay biết người vợ của mình vẫn ngày ngày quan hệ vụng trộm với gã nhân tình ngay tại nhà. Và khi phát hiện ra sự thật thì cũng là lúc anh phải nhận cái chết thảm khốc.
Bình luận 0

img

Martha Freeman và gã nhân tình Rafael Rocha-Perez.

Mối tình tội lỗi

Khi Martha Freeman (41 tuổi) quay trở lại sống với chồng mình là doanh nhân Jeffrey Freeman (44 tuổi) vào tháng 2/2005, cô đã không về một mình mà bí mật đưa Rafael Rocha-Perez, người tình 36 tuổi của cô tới sống cùng.

Martha gặp Rafael vào tháng 7/2004, trong giai đoạn cuộc hôn nhân 10 năm của cô đang đầy sóng gió và hai vợ chồng tạm thời ly thân. Cuối cùng, Martha đồng ý hàn gắn những rạn nứt với chồng dù vẫn duy trì mối quan hệ với Rafael.

Mang theo người tình cùng trở về ngôi nhà sang trọng ở Brentwood (bang Pennsylvania, Mỹ), Martha sắp xếp cho Rafael trốn trong tủ quần áo khá rộng rãi ở một căn phòng khác. Cuộc tình vụng trộm cứ thế diễn ra ngay trong ngôi nhà mà Jeffrey không hề hay biết.

Hơn một tháng sau, cảnh sát nhận được tin báo từ hàng xóm của gia đình Freeman nói rằng Jeffrey Freeman đã tử vong. Có mặt tại hiện trường, họ tìm thấy thi thể anh trong phòng tắm. Phần đầu được bọc trong một túi rác nhựa màu đen với nhiều vết thương do tác động mạnh. Phần còn lại của cơ thể nạn nhân thì nằm trong túi ngủ. Ngoài ra, quanh cổ Jeffrey cũng có những vết thắt.

Lúc này, Martha Freeman cho biết kẻ đã sát hại Jeffrey là gã nhân tình của cô.

Theo lời khai của Martha, vào đêm 10/4/2005, khi hai vợ chồng đang ngủ thì Jeffrey nghe thấy tiếng ngáy kì lạ. Lần theo âm thanh này, Jeffrey phát hiện nó phát ra từ một chiếc tủ quần áo. Jeffrey đã rất sốc khi mở cánh tủ và nhìn thấy một gã đàn ông đang ngủ bên trong. Đó chính là Rafael Rocha-Perez.

Hối hận muộn màng

Biết được sự thật, Jeffrey tức giận nói rằng sẽ ra ngoài đi dạo và muốn gã nhân tình rời khỏi nhà khi anh quay lại. Tuy nhiên, thay vì “cao chạy xa bay”, Rafael lại lấy được khẩu súng của Jeffrey và ra lệnh cho người chồng vào phòng tắm.

Martha Freeman khai, khi ở bên ngoài có nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt và những tiếng đập mạnh rồi sau đó im lặng. Nhưng người phụ nữ quyết định không gọi cảnh sát. "Tôi thực sự vô cùng kinh hãi về những gì đang diễn ra", Martha nói. "Nếu anh ta có thể làm điều này với chồng tôi thì chắc gì sẽ không làm điều tương tự với tôi".

Martha sau đó đã giúp gã nhân tình dọn dẹp hiện trường, làm sạch các vết máu. Trong những giờ tiếp theo, người phụ nữ này cho biết, đã đến Walgreens để lấy thuốc và dắt chó đi dạo hai lần. Cuối cùng, khoảng 16h ngày 11/4, Martha sang nhà một người hàng xóm và kể cho cô nghe những gì đã xảy ra. Người hàng xóm vội gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát tới nơi, họ tìm thấy bên trong tủ quần áo nơi Rafael trốn có một tấm đệm, gối, chăn, 3 túi bánh mì, radio và một số tạp chí người lớn. Ngoài ra, trong chiếc túi ngủ cạnh đó cũng chứa nội y và ảnh sexy của Martha Freeman.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra sau đó, bồi thẩm đoàn chỉ mất 2 giờ để kết luận Rafael Rocha-Perez phạm tội sát hại doanh nhân Jeffrey Freeman. Martha Freeman dù không trực tiếp ra tay nhưng là đồng phạm đắc lực cho gã nhân tình. Cuối cùng, cả hai bị kết tội giết người cấp độ một và phải nhận bản án chung thân với 51 năm ngồi tù trước khi đủ điều kiện để được ân xá.

Sau khi bản án được tuyên, Martha Freeman đã ôm mặt khóc nức nở vì hối hận. Trong khi đó, khuôn mặt của Rocha-Perez không biểu lộ cảm xúc.

----------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 16/12/2020 trên mục Pháp luật. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem