Đại lễ và dư âm

Thứ sáu, ngày 01/10/2010 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhưng Đại lễ không chỉ là những đèn hoa, những tiết mục văn nghệ, những trò chơi và những lời phát biểu tụng ca, mà cần phải có sự suy nghĩ sâu lắng đối với quốc gia, dân tộc.
Bình luận 0

Người dân khắp cả nước rạo rực, đợi chờ đến ngày khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ngày khai mạc đã đến, thỏa mãn cảm xúc của mọi người, và tự hào vì được làm công dân của một nước có nền độc lập và truyền thống văn hóa lâu đời, có một Thủ đô ngàn năm tuổi.

Đại lễ là một sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa, ngoại giao của đất nước. Đây cũng là một dịp trọng đại để con Lạc cháu Hồng ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước, tự soi xét trách nhiệm của cháu con đối với giang sơn gấm vóc mà cha ông đã gây dựng.

Với Thủ đô Hà Nội hôm nay, thế hệ con cháu đã biết gìn giữ, xây dựng nên một tầm vóc, một vị thế mới. Thế giới không chỉ biết đến một Hà Nội anh hùng trong chiến tranh, mà còn là một trung tâm chính trị, văn hóa có sức hấp dẫn trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế.

Cộng đồng quốc tế biết đến một Hà Nội của Việt Nam năng động, sáng tạo, đã có những bước đi ngoạn mục để trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bốn phương, được đánh giá là quốc gia phát triển nhanh và ổn định, một ngôi sao đang lên.

Mấy ngày nay, người dân Hà Nội, du khách có dịp chiêm ngưỡng một Hà Nội đẹp đến say lòng. Hà Nội thân quen bỗng chốc lạ lẫm và cao sang vì được trang điểm lộng lẫy. Người Hà Nội đã chuẩn bị công phu cho ngày lễ lớn, dọn sạch từng góc phố, hạ bớt nhiều chùm dây điện giăng kín trên không, trồng hoa khắp lối để cả thành phố thành một vườn hoa. Ai cũng sung sướng và tự hào làm công dân của Thủ đô văn minh, văn hóa và thân thiện.

Nhưng Đại lễ không chỉ là những đèn hoa, những tiết mục văn nghệ, những trò chơi và những lời phát biểu tụng ca, mà cần phải có sự suy nghĩ sâu lắng đối với quốc gia, dân tộc. Còn có nhiều điều làm chưa được, chưa xong, chưa xứng đáng với công lao gây dựng của cha ông, chưa xứng tầm của một đất nước có bề dày lịch sử và nghìn năm văn hiến.

Đại lễ là một sự kiện để giúp mỗi người nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để thay đổi, để làm tốt hơn. Chỉ đơn giản thôi, cũng là con đường, góc phố cũ, nhưng hôm nay Hà Nội thật đẹp vì con đường đó sạch sẽ. Nếu như từ nay trở đi, mỗi công dân đều có ý thức đừng xả rác ra đường thì đã là sự đóng góp thật hữu ích cho Thủ đô.

Hành động ngay để có một sự đổi thay từ hôm nay. Đó mới là ý nghĩa thực sự của Đại lễ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem