Đại sứ Nga Betzdetko: Biết ơn và coi trọng sự đoàn kết của Việt Nam sau vụ khủng bố tại Nga

V.N Thứ hai, ngày 25/03/2024 16:21 PM (GMT+7)
Những bông hoa tươi đã được đặt, những dòng chữ chân thành đã được ghi trong sổ tang tại Đại sứ quán Nga ở Hà Nội để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố dã man ở Crocus City và thể hiện tình đoàn kết với người dân Nga.
Bình luận 0
Đại sứ Nga Betzdetko: Biết ơn và coi trọng sự đoàn kết của Việt Nam sau vụ khủng bố tại Nga- Ảnh 1.

Hoa tươi tưởng niệm các nạn nhân tràn ngập Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội. Ảnh: Viết Niệm.

Sáng nay, nhiều người dân Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đã tới Đại sứ quán Nga tại Hà Nội tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố hôm 22/3 tại Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva. Đại sứ quán mở sổ tang trong các ngày từ 25-27/3 tại trụ sở của Đại sứ quán tại Hà Nội, và sổ tang cũng được mở tại Tổng lãnh sự quán Nga tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Ngay cổng Đại sứ quán, một chiếc bàn nhỏ trên có dòng chữ "Chúng tôi tiếc thương vô hạn". Trên bàn xếp đầy hoa, những ngọn nến lặng lẽ, một chú gấu bông nhỏ dành cho các nạn nhân là trẻ em trong vụ khủng bố. Nhiều người Việt và cả người nước ngoài đã ghé qua đây đặt hoa, ghi sổ tang bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga.

Bên trong Đại sứ quán, khu vực tưởng niệm cũng tràn ngập hoa, thể hiện tình cảm vô cùng lớn của những người từng học tập và sinh sống tại Nga cũng như những người yêu mến nước Nga.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich đích thân đứng nghiêm trang đón tiếp những người đến tưởng niệm.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã dẫn đoàn của Bộ tới đặt hoa và ghi sổ tang. Ông chia sẻ với Dân Việt rằng ông đã có thời gian dài học ở Nga và thường tới thăm, nghe hòa nhạc tại Crocus City. "Đó là một tổ hợp lớn, có phòng hòa nhạc hiện đại mới được xây dựng, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các sự kiện lớn, các nhóm nhạc thường biểu diễn".

Đại sứ Nga Betzdetko: Biết ơn và coi trọng sự đoàn kết của Việt Nam sau vụ khủng bố tại Nga- Ảnh 2.

Đại sứ Nga tại Việt Nam đón tiếp đoàn của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu tới chia buồn. Ảnh: Viết Niệm.

Về vụ khủng bố kinh hoàng, Thứ trưởng nói: "Tôi rất sốc khi nghe tin về vụ khủng bố. Vụ việc xảy ra trong một chương trình nghệ thuật rất đông với 7000 nghìn người tham gia, đó là hành động tàn bạo không thể biện minh. Mong sao nước Nga sớm vượt qua nỗi đau và sớm ổn định tình hình".

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng ghi nhận văn hóa Nga trên thế giới được đánh giá là nền văn hóa rất có bề dày, có sức lan tỏa mạnh mẽ với truyền thống có nhiều tài năng nghệ thuật. Ông ghi nhận và đánh giá cao việc suốt trong nhiều năm qua và đến nay Nga luôn giúp Việt Nam đào tạo rất nhiều các tài năng văn hóa nghệ thuật trên nhiều lĩnh vực.

Cũng từng học tại Nga, ông Nguyễn Xuân Mãn đi cùng nhóm bạn học tới tưởng niệm các nạn nhân. Ông tốt nghiệp ngành địa chất tại Đại học Mỏ Moscow năm 1980 và bảo vệ nghiên cứu sinh cũng ở đó năm 1991. Ông cho biết: "Tôi theo dõi các thông tin về vụ khủng bố trên đài, qua mạng và rất sốc. Tôi cảm thấy rất đau buồn cho các nạn nhân. Tôi xin chia buồn với người dân Nga, với gia đình những người xấu. Tôi phản đối các hành động khủng bố, tôi yêu hòa bình và ủng hộ người dân được sống hạnh phúc trong hòa bình".

Ông Mãn đã gọi điện cho các thầy giáo cũ cũng như bạn bè ở Nga để bày tỏ sự ủng hộ với họ. Ông cho biết thêm: "Tôi muốn nhắn gửi rằng chúng tôi luôn hướng về người dân Thủ đô, về đất nước Nga đã nuôi dưỡng chúng tôi thành người. Chúng tôi rất cảm ơn nước Nga và luôn muốn chia sẻ những vui buồn với họ".

Đại sứ Nga Betzdetko: Biết ơn và coi trọng sự đoàn kết của Việt Nam sau vụ khủng bố tại Nga- Ảnh 3.

Các cô giáo dạy tiếng Nga của trường PTTH chuyên Hà Nội – Amsterdam tới đặt hoa. Ảnh: Viết Niệm.

Một nhóm 3 cô giáo tiếng Nga của trường PTTH chuyên Hà Nội – Amsterdam cũng tới đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân sáng nay, đó là các cô giáo Phạm Thị Bích Hồng, Trần Thu Giang, Nguyễn Ngọc Diệp Chi.

"Nghe tin về vụ khủng bố chúng tôi vô cùng đau xót cho các nạn nhân vô tội" – thay mặt cả nhóm, chị Bích Hồng chia sẻ . "Chúng tôi đã từng sống và học ở nước Nga - ở Moskva, Saint. Petersburg. Khi nghe về vụ này chúng tôi lại hình dung tất cả những khung cảnh ở đó, kỷ niệm với những người dân ở đó, và không thể nói gì hơn ngoài từ đau xót".

Sau khi ghi sổ tang, chị Hằng nói thêm: "Hàng ngày chúng tôi vẫn dạy các học trò của mình tiếng Nga, văn hóa Nga. Trong bài giảng, chúng tôi vẫn truyền cho các con rằng đất nước Nga rất đẹp, người dân Nga rất nhân hậu, chúng tôi rất yêu mến những gì thuộc về Nga". 

Chưa từng đến Nga nhưng anh Quang Anh, 34 tuổi tại Hà Nội vẫn tới ghi sổ tang. Anh cho biết anh có nhiều người nhà và bạn bè ở Nga. "Dù chưa đến Nga nhưng tôi nghĩ đây là việc nên làm" – Anh nói. "Tôi thường đọc tin về nước Nga , về đời sống, văn hóa, về cuộc chiến đang diễn ra. Hôm đó (22/3) đang chuẩn bị đi ngủ thì tôi đọc được tin về vụ khủng bố và thật sự bàng hoàng. Tôi mong nước Nga sớm ổn định tình hình".

Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich đã cảm ơn và trò chuyện với nhiều người Việt đến ghi sổ tang. Họ đã chia sẻ với ông những tình cảm, những kỷ niệm với nước Nga và người dân Nga. Trả lời phỏng vấn ngắn với Dân Việt sau khi kết thúc buổi ký sổ tang sáng nay, Đại sứ Bezdetko Gennady Stepanovich nói: "Tôi rất đau buồn khi nghe tin về những người thiệt mạng. Những sự kiện như vậy là không thể tiên đoán được dù an ninh ở Mokva rất chặt chẽ, nước Nga trong nhiều năm đã phải đương đầu với khủng bố nhưng sự việc vẫn xảy ra. Cộng hòa Liên bang Nga đang làm hết sức mình đề phòng những vụ khủng bố như thế này. Tôi rất hy vọng qua điều tra những chi tiết sẽ được xác định, thủ phạm sẽ bị trừng phạt theo pháp luật".

Đại sứ cho biết, khi có thông tin về vụ khủng bố, có rất nhiều người, nhiều cơ quan đã gọi điện, gửi tin nhắn, gửi thư chia buồn. "Tôi rất biết ơn mọi người đã đến Đại sứ quán ký sổ tang, chia buồn với nước Nga, với dân Nga. Đó là những tình cảm rất quý báu".

Đại sứ cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã thông báo rằng người Việt sinh sống và làm việc ở Moskva không bị thương trong vụ khủng bố. Theo thông tin ông được biết, đúng ngày xảy ra vụ khủng bố, tại trung tâm thương mại Crocus có một triển lãm về xúc tiến du lịch Việt Nam và có một số người Việt tham dự, nhưng ở cánh khác của tòa nhà nên không có ai bị ảnh hưởng.

Đại sứ nhấn mạnh: Tôi rất coi trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ của phía Việt Nam, của công dân Việt Nam đối với chúng tôi. Việc này rất quan trọng. Hai nước là đối tác chiến lược toàn diện, có mối quan hệ lâu đời, chặt chẽ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua sự kiện đau buồn, sẽ tiếp tục xây dựng Moskva, sẽ tiếp tục triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem