Dai tang
-
Không ai ngờ rằng, buổi chiều định mệnh đó đã làm 3 gia đình rơi vào tuyệt vọng. Tang thương bao trùm cả xóm nghèo. Xót xa hơn, cả 3 cháu bé đều có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 2 em là anh em con chú con bác.
-
Trong số 4 người bị điện giật tử vong khi dựng cột viễn thông ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), có 2 người là anh em ruột. Họ ra đi để lại những gia cảnh nghèo khó với mẹ già, con nhỏ.
-
Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 24.1, làm 9 người chết và 5 người bị thương nặng; chiều 25.1, đại tá Lê Trung Hiếu – Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Lỗi hoàn toàn do lái xe khách BKS 37B - 010.52 nên không có cơ sở để khởi tố”.
-
Khi chụp ảnh xong, ông ta mang đi rửa thì hoặc bị cháy phim, hoặc ảnh đen sì. Một thời gian sau, người thợ ảnh bỗng chết "bất đắc kỳ tử"...
-
Lễ hội Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 2 Âm lịch hàng năm thu hút được sự quan tâm đặc biệt bởi một phong tục độc đáo: tranh bông để sinh con trai.
-
Cả thôn nghèo chìm trong đại tang khi nhận hung tin từ bên kia trái đất. Mẹ già, vợ trẻ, con thơ chết lặng trong nỗi đau đớn tức tưởi. Nước mắt lăn dài không dứt trên đôi gò má…
-
Thị trấn Dầu Tiếng (Bình Dương) vốn êm đềm, bỗng chốc bao trùm đau thương tràn ngập vào mọi ngõ ngách. Riêng ở thị trấn này có 4 gia đình mất con trong vụ đuối nước thương tâm tại biển Cần Giờ.
-
Dù được tìm thấy và cứu khỏi trận lũ quét từ khoảng 10 giờ sáng 19.9 nhưng đến 17h, cháu bé 18 tháng tuổi bị viêm phổi do gần 2 ngày dầm mưa vẫn chưa được đưa đến bệnh viện. Trong khi đó, cả chủ tịch tỉnh và huyện đều đang thị sát ở khu vực lũ quét.
-
(Dân Việt) - Vụ tai nạn giao thông thảm khốc sáng 11.5 ở km 1957 Quốc lộ 1, phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An khiến 5 người trong một gia đình chết thảm. Ngày vui phút chốc biến thành ngày đại tang...
-
(Dân Việt) - Vụ sạt lở tại mỏ quặng ở xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải, Yên Bái) làm ít nhất 17 người tử vong. Nhiều gia đình con mất cha, vợ mất chồng đã khiến cho bản làng miền Tây Bắc này buồn đau chưa từng có...