Đăk Nông: Lâm tặc điên cuồng chống trả

Thứ bảy, ngày 23/04/2011 07:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thiếu úy Hào bị ném đá vào đầu, mặt, gãy sống mũi. Thượng sĩ Luân rút chốt lựu đạn hơi cay để giải tỏa đám đông thì cũng bị ném đá vào đầu, quả lựu đạn nổ trên tay phải anh làm đứt lìa 3 ngón.
Bình luận 0

Ngày 22.4, lực lượng liên ngành tỉnh Đăk Nông tiến hành truy quét lâm tặc tại các tiểu khu xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức. Khoảng 9 giờ sáng, trên đường vào rừng, một tổ công tác đã bị hơn 100 đối tượng bao vây, ném đá tới tấp.

Thiếu úy Hà Tiến Hào thuộc Tiểu đoàn CSCĐ Công an tỉnh bị ném đá vào đầu, mặt, gãy sống mũi. Thượng sĩ Trần Văn Luân rút chốt một quả lựu đạn hơi cay để giải tỏa đám đông thì cũng bị ném đá vào đầu nên ngã xuống, quả lựu đạn nổ trên tay phải anh làm đứt lìa 3 ngón.

img
Lâm tặc hạ cây, dùng xe công nông phong tỏa đường vào xã Đăk Ngo.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Tuy Đức đã điều 2 xe cứu thương vào đưa các chiến sĩ bị thương đi cấp cứu nhưng chiếc xe thứ nhất bị khoảng 200 đối tượng chặn đường, đập vỡ kính hoàn toàn, chiếc xe đi sau buộc phải quay ngược về huyện. Ngay sau đó, con đường duy nhất từ xã Đăk Ngo ra trung tâm huyện Tuy Đức đã bị lâm tặc đổ nhiều cây gỗ lớn chắn ngang.

Cùng thời điểm trên, 6 chiếc xe ủi, xe múc của đoàn liên ngành vừa ra khỏi Văn phòng 2 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín cũng bị hàng trăm đối tượng khác bao vây. Một lái xe bị chém vào tay, tống ra khỏi xe và buộc phải giao nộp chìa khóa cho lâm tặc.

Sau đó, chúng điều khiển gầu múc của chiếc xe này để phá hỏng 5 xe còn lại trước sự bất lực của lực lượng chức năng. Đến quá trưa, khi Công an tỉnh điều động thêm 100 CSCĐ vào giải cứu cho đoàn liên ngành thì các đối tượng quá khích mới bỏ chạy vào rừng. Lúc này, thiếu úy Hào và thượng sĩ Luân mới được đưa đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem