đam mê
-
Christopher Maloney đã vượt qua sự xấu hổ, tự ti của bản thân để cất cao giọng hát tại chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc X-Factor.
-
Trương Vũ Kỳ đã có ý kiến trái ngược với nhiều người khi nhận xét về Châu Tinh Trì.
-
Phạm Quốc Đạt - nam sinh trường ĐH Ngoại thương sáng tác bài thơ theo phong cách Táo quân tổng kết sự kiện nổi bật trong năm dưới góc nhìn hài hước.
-
Với niềm say mê nghệ thuật cháy bỏng và khát khao được đem nghệ thuật của người Khmer đến với nhiều người hơn, nghệ nhân Liêu Si Nê (xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) đã thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng Chông Prêk, để lưu giữ bộ môn nghệ thuật truyền thống này.
-
Với tâm huyết mong muốn truyền đạt, gìn giữ các môn nghệ thuật cổ dân tộc xứ Nam Bộ, một người thầy ở xứ cù lao Giêng (huyện Chợ Mới, An Giang) tự đứng ra mở lớp học miễn phí. Điều lạ là những thành viên tham gia lớp học đều có tuổi đời còn rất trẻ.
-
Không tham vọng làm tác phẩm lớn để phô trương, nhưng để hoàn thành những tác phẩm trưng bày trong “Hội tụ” -triển lãm điêu khắc về sắt lớn nhất Việt Nam, ít ai biết một mình điêu khắc gia Lương Văn Việt đã trải qua một chặng đường sáng tác kỳ công, đôi khi phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.
-
Nhà nghèo, không có tiền nghiên cứu khoa học, ba chàng sinh viên tài năng đã quyết tâm săn học bổng lấy kinh phí nuôi dưỡng đam mê sáng tạo.
-
Câu lạc bộ (CLB) Dân ca Liêm Bắc đã xin đất ươm cây giống và trồng kiệu bán để lấy kinh phí hoạt động. Nhờ nguồn kinh phí tự chủ được mà những người nông dân ở đây đã giữ gìn và phát huy có hiệu quả những điệu hát, câu hò của quê hương…
-
Mới 15 tuổi nhưng em Y Thu ở buôn Ea Bông, xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) đang là niềm hy vọng rất lớn của cộng đồng người Ê Đê trong việc bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc…
-
Trong bài viết này, Dân Việt xin giới thiệu tới độc giả một gia đình có 2 thế hệ yêu thích "nghề" MC đám cưới - nghề được coi là "mua vui cho thiên hạ".