Đan Mạch hạ xứ Wales, HLV Hjulmand hết lời ca ngợi 1 người

Minh Tú Chủ nhật, ngày 27/06/2021 04:59 AM (GMT+7)
HLV Hjulmand hết lời ca ngợi màn trình diễn đẳng cấp của tiền đạo Kasper Dolberg, người đã ghi 2 bàn thắng vào lưới xứ Wales, góp công đưa Đan Mạch vào tứ kết.
Bình luận 0

Sau vòng bảng, xứ Wales được đánh giá là đội bóng có hàng thủ rất chắc chắn. Ngay cả Italia hùng mạnh cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn vào lưới của xứ Wales. Vì vậy, Đan Mạch được dự đoán sẽ có một trận đấu rất khó khăn. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Johan Cruyff Arena lại hoàn toàn ngược lại với suy đoán của nhiều người.

HLV  ăn mừng chiến thắng cùng Đan Mạch.

HLV Hjulmand ăn mừng chiến thắng cùng Đan Mạch.

Đan Mạch có bàn thắng mở tỉ số của Kasper Dolberg ở giữa hiệp 1, qua đó mở ra một thế trận dễ dàng hơn. Nếu may mắn, Đan Mạch đã có thể ghi 2 đến 3 bàn vào lưới xứ Wales sau 45 phút đầu tiên. Sang đầu hiệp 2, Kasper Dolberg lại tỏa sáng để hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt cho đoàn quân của HLV Hjulmand.

Với khoảng cách 2 bàn và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, tấm vé tứ kết như đã nằm trong tay Đan Mạch. Xứ Wales tấn công bế tắc, thậm chí phải nhận thêm 2 bàn thua ở 5 phút cuối trận. Lần lượt, Joakim Maehle và Martin Braithwaite là những người ghi tên mình lên bảng tỉ số.

Sau trận đấu, HLV Hjulmand hết lời ca ngợi tiền đạo Kasper Dolberg. Ông nói: "Cậu ấy đã trở về sân nhà cũ của mình. Cậu ấy có cảm giác bóng tốt và ghi 2 bàn thắng vô cùng quan trọng, mở ra chiến thắng cho chúng tôi.

Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy nhanh nhẹn, tinh tế và dứt khoát trong những tình huống dứt điểm. Chúng tôi đã có một chiến thắng xứng đáng và giờ là lúc chúng tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng tứ kết".

Kasper Dolberg từng thi đấu cho Ajax, đội chủ nhà của sân Johan Cruyff Arena. Anh từng tỏa sáng ở Hà Lan trước khi gia nhập Nice.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem