Dân mong và đòi hỏi

Thứ tư, ngày 06/10/2010 05:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 154.000 đảng viên và hàng triệu người dân TP.HCM kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX. Đã có nhiều ý kiến góp ý trước đại hội, trong đó có những ý kiến phê bình thẳng thắn, đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi đảng bộ thành phố phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Bình luận 0

Tựu trung, những yêu cầu đó cũng là mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ đặt ra trong giai đoạn 2010 – 2015 và phấn đấu đến năm 2020, đó là tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển bền vững, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm tốt vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á...

Như vậy, người dân TP.HCM có quyền hy vọng, sau 5 năm hoặc 10 năm nữa họ sẽ được sống trong một thành phố văn minh, hiện đại. Cụ thể là thành phố có một hạ tầng đồng bộ, không còn cảnh kẹt xe, ngập nước, ít tai nạn giao thông; phát triển bền vững có nghĩa là sẽ không còn bị ô nhiễm môi trường, khói bụi, đường phố đầy rác, thực phẩm mất an toàn vệ sinh; môi trường văn hóa lành mạnh, không còn các tệ nạn xã hội, các loại sản phẩm độc hại, con người đối xử với nhau tử tế, lịch sự.

Người dân càng sung sướng hơn khi TP.HCM là trung tâm công nghiệp của Đông Nam Á, sản xuất được các loại hàng hóa có chất lượng, không còn phải nhập từ các nước khác. Người dân cũng rất hạnh phúc vì TP.HCM là trung tâm giáo dục – đào tạo của khu vực, họ sẽ không còn phải tốn tiền đưa con đi du học ở Singapore hay các nước khác mà có thể đến TP.HCM để “du học tại chỗ”. Và thật tự hào khi TP.HCM là một cái nôi của khoa học công nghệ, sẽ sáng tạo, sản xuất ra các công nghệ mới không chỉ ứng dụng cho Việt Nam mà còn cho các nước khác.

Những điều nói trên là mơ ước của dân và dân luôn hy vọng điều đó sẽ thành hiện thực. Để cho niềm mơ ước hiển hiện trong cuộc sống, còn có quá nhiều việc phải làm, đòi hỏi nhiều hy sinh và nỗ lực. Hy sinh cái riêng vì cái chung, hy sinh quyền lợi cá nhân vì quyền lợi của xã hội, hy sinh bản thân mình để cho nhân dân được hạnh phúc. Nỗ lực cụ thể nhất là chống tham nhũng, đẩy lùi cái xấu, cái ác và đề cao sự minh bạch, liêm khiết. Làm được những điều đó thì việc gì cũng làm được, sự gì cũng thành.

Những mục tiêu đặt ra và đang còn trong niềm mơ ước của dân mình thì nhiều nước khác đã làm được từ lâu. Cho nên phải tự thấy mình đang đi rất chậm để tăng tốc. Dân không chỉ hy vọng mà có quyền đòi hỏi những mục tiêu đó đến thật sớm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem