Dĩ nhiên, có thể dùng nhiều loại phương tiện để di chuyển tới đây dễ dàng hơn so với sân bay đã quá tải. Thành phố cảng đón họ bằng thực trạng không khá hơn mấy khi toàn thành phố bị cắt điện, các khách sạn, nhà nghỉ đã kín phòng và thực phẩm và nước uống đắt gấp 2-3 lần.
Vỉa hè, sân bến phà chở thành nơi tá túc của hàng ngàn con người vừa tìm mọi cách để thoát khỏi đau thương. Nhưng với họ, hy vọng sẽ được nhen nhúm lại nếu có trong tay tấm vé phà, cũng như tìm lại được niềm tin trên hành trình vượt lên số phận.
Thành phố Ormoc thương tật đón hàng nghìn người dân Tacloban chạy nạn. Khung mái của nhà chờ bến xe buýt Ormoc cũng bị cơn bão Haiyan đánh sập.
Không còn khách sạn, người dân ngồi đầy trên vỉa hè các con phố Ormoc.
Toàn thành phố đã bị cắt điện, nước sạch cũng chỉ còn nhỏ giọt ở một số vòi công cộng.
Những người dân Tacloban kiên nhẫn chờ đợi với số hành lý ít ỏi còn sót lại sau bão.
Một ông bố vác theo chiếc xe nôi từ Tacloban tới đây.
Hai cậu bé ngồi đợi bố mẹ đi mua vé phà.
Cậu bé vừa cùng gia đình thoát khỏi Tacloban bằng xe máy.
Dưới cái nắng gay gắt, người dân kiên nhẫn xếp hàng mua vé tại bến phà Ormoc.
Không khí ngột ngạt vì người dân ngồi ken đặc mọi chỗ trong nhà chờ.
Hầu hết, họ phải mất 2-3 ngày chen chúc tại các cửa bán vé mới đến lượt mình.
Một gia đình ngồi ở góc sân. Ông bố cố dỗ dành cô con gái nín khóc do quá mệt mỏi.
Tấm vé lên phà giúp họ lấy lại được niềm tin để vượt qua số phận.
Một người đàn ông không có vé gần như tuyệt vọng ngồi nhìn những người khác lên phà.
Thành phố Ormoc tối om khi đêm xuống và người dân Tacloban vẫn lũ lượt đổ về.
Lê Hữu Thọ - Hải Phong ( Lê Hữu Thọ - Hải Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.