Dân Thủ đô bỏ nhà ra công viên, ngồi lì công sở vì... nóng

Thứ tư, ngày 15/05/2013 17:34 PM (GMT+7)
Dân Việt – Nhiệt độ TP. Hà Nội đột ngột tăng cao trong hai ngày gần đây khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn. Nhiều người tìm ra công viên, vườn hoa tránh nắng... có người thì ngôi lỳ trong văn phòng.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, thời tiết thủ đô Hà Nội, trong hai 14 và 15.4 luôn ở mức cao trên 37 độ C. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu đo trong lều khí tượng, trên thực tế nắng nóng ngoài trời Hà Nội đã vượt quá ngưỡng 38 độ.

Nắng nóng oi bức, ngột ngạt khiến sinh hoạt của người dân thủ đô bị đảo lộn. Không ít người phải tìm đến công viên, vườn hoa nơi có nhiều bóng mát.... để tránh cái nắng gay gắt.

img
Một người dân mang võng vào công viên ngủ cho mát.

“Ở quê nhà thoáng mát nhiều cây cối đỡ nóng, chứ lên đây tôi không thể chịu. Trời nắng, hơi nóng bốc vào nhà khiến ngôi nhà trở nên ngột ngạt, vì thế tôi đành tìm ra hồ Hoàn Kiếm tìm một gốc cây ngồi cho mát”, bác Tâm (57 tuổi, quê Hải Dương) lên chơi với con sống tại phố Quán Sứ tâm sự.

Trong khi đó, dân công sở cũng không dám ra khỏi văn phòng vào buổi trưa vì ngoài đường nắng nóng như thiêu đốt. Bạn Nguyễn Thị Bích (26 tuổi), một nhân viên kế toán cho biết: “Hàng ngày, sau giờ ăn trưa là mấy chị em trong văn phòng lại rủ nhau đi làm cốc trà đá vỉa hè “chém gió” để giảm stress nhưng mà giờ nắng to thế này thì “cố thủ” trong văn phòng có điều hòa cho lành. Hôm qua (14.3) ngồi uồng cốc nước đá bên đường có 5 phút mà thấy mặt rát rạt vì hơi nóng từ đường phả vào mặt”.

Dân công sở thì ẩn nấp trong văn phòng, nơi có điều hòa mát lạnh thì các bạn sinh viên giải quyết cái nóng oi bức bằng việc tìm đến các siêu thị.

Vào thời điểm trưa nay tại khu bán đồ ăn uống nằm ở tầng 3 siêu thị Coopmart Hà Đông, số lượng người đến đây tăng đột biến, gần như không còn chỗ ngồi. Đa phần những người này là sinh viên sống ở khu vực quanh siêu thị. Có người đến ăn uống nhưng khi ăn xong rồi vẫn không muốn về nhà vì ở nhà quá nóng.

img
Nhiều người dân tìm đến siêu thị ngồi tránh cái nắng nóng ở nhà.

“Nhà em lúc này chẳng khác nào cái lò bát quái vì phòng rộng chỉ 12m nhưng mái lợp pro-xi-măng nên vào ngày nắng thế này thì nóng không thể nào chịu được, dù có dùng mấy cái quạt đi chăng nữa. Em ngồi đây nghỉ ngơi đợi đến chiều đi học luôn chứ về giờ này thì nóng chết”, bạn Lê Thị Thúy, sinh viên trường Học viện bưu chính viễn thông Hà Nội cho hay.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngoài các địa điểm công viên, siêu thị hay tại hồ bơi..., lượng người vào trốn nắng tăng đột biến. Trong khi tại các điểm dừng xe chờ đèn đỏ, dòng người chen nhau trú dưới các bóng cây ven đường.

img
Người tham gia giao thông chen chúc nhau tìm nơi có bóng râm mát để đợi đèn đỏ

Một chiến sĩ thuộc Đội CSGT Số 2 Công an TP. Hà Nội cho biết:

“Đang lưu thông nhưng nếu thấy sắp có tín hiệu đèn đỏ là nhiều người lập tức tìm kiếm bóng mát trên đường, cách vạch giới hạn hàng chục mét để đứng nấp ánh nắng. Thậm chí một số người còn dừng xe sai làn đường quy định, những trường hợp như vậy nhiều khi chúng tôi phải linh động nhắc nhở. Tuy nhiên, có một số người khác thì nhân lúc cảnh sát giao thông không chú ý liền phóng xe vượt đèn đỏ”.

Việc thời tiết nóng bất thường khiến các mặt hàng đồ điện lạnh như điều hòa, máy lạnh và quạt đắt khách. Trao đổi với chúng tôi, anh Tuấn, quản lý mặt hàng gia dụng tại siêu thị Media Mart cho hay, ngày thường siêu thi bán được khoảng 200-300 triệu nhưng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm như hai hôm nay (14 và 15.5) thì doanh số bán hàng tăng khoảng 300%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem