Đan Trường: Nhiều lần bị fan cuồng “ép cưới”

Hương Bùi Thứ bảy, ngày 21/02/2015 06:00 AM (GMT+7)
Đan Trường không ít lần bối rối, lo sợ khi nhiều fan cuồng bất chấp bỏ nhà theo anh và công khai thổ lộ tình cảm, “ép cưới” thần tượng.
Bình luận 0

Đan Trường chia sẻ, Tết Ất Mùi 2015 là năm thứ 19 anh phải đón Tết xa nhà và đã quá quen với việc mừng năm mới cùng người hâm mộ. Không ít lần, giọng ca Anh Ba Khía chứng kiến nhiều fan cuồng bỏ nhà theo chân mình những ngày Tết, thậm chí, nhiều trường hợp còn táo bạo đến mức công khai thổ lộ tình cảm và “ép cưới” Đan Trường.

Úp mở dự định làm Huấn luyện viên

- Anh có cảm thấy hài lòng với những gì đã làm được trong năm 2014?

Năm qua tôi đã dành thời gian ở Mỹ tới nửa năm để lo cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh. Đây cũng lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn mới, có thể ung dung tự tại lái xe đi khắp các nơi mà mình muốn đến, cảm giác vô cùng lạ lẫm và thú vị. 

Vừa trở về Việt Nam, tôi lại tất bật chuẩn bị cho hàng loạt kế hoạch làm liveshow, tham gia các chương trình truyền hình trực tiếp, quay album mới,… lịch làm việc lúc nào cũng dày đặc, liên tục đến mức không có thời gian để nghỉ. Tôi hài lòng với những gì mình đã làm được, vì từ đầu tôi cứ sợ mình sẽ không thể làm tốt và hoàn thành hết các mục tiêu đã đề ra, nhưng không ngờ tất cả lại suôn sẻ đến vậy.

img

 

Đan Trường úp mở dự dịnh làm Huấn luyện viên cho một chương trình thực tế trong năm 2015.

- Nhiều nghệ sỹ tên tuổi cùng thời với anh ngoài việc đi hát còn tham gia các chương trình truyền hình thực tế trong vai trò giám khảo, Huấn luyện viên,…  và rất được khán giả chú ý đến. Anh đã có ý định thử sức vai trò này trong năm 2015?

Năm qua tôi đã ổn định về mọi mặt và sẽ dành nhiều thời gian để thử sức mình qua các chương trình truyền hình thực tế. Một chương trình khá nổi tiếng dành cho thiếu nhi cũng đã ngỏ lời mời, hiện nay đôi bên vẫn đang cân nhắc và sắp xếp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi nghĩ mình sẽ rất hợp khi ngồi vào ghế nóng huấn luyện viên. Tôi cũng tò mò không biết cảm giác bị ném đá ra sao (cười). Biết đâu tôi vẫn còn điểm mạnh yếu nào đó mà bản thân mình vẫn chưa phát hiện ra.

- Anh đã sẵn sàng tâm lý để “hứng gạch đá” và đối mặt với hàng loạt scandal không mong muốn qua những chương trình này?

Tôi cũng nghe nhiều người chia sẻ lại, nào là ngồi ghế nóng nhạt quá cũng bị nói, hoặc sôi nôi, lanh lẹ và khắt khe với thí sinh quá thì cũng bị phàn nàn. Nhưng thôi kệ, chương trình thực tế cần phải có nhiều màu sắc như thế thì mới thú vị, cứ thử tham gia để xem bản thân mình... dở ở điểm nào. 

19 năm đón Tết xa nhà

- Nghe nói sức khỏe của anh trong năm qua đã có phần xuống dốc so với trước đây?

Đúng rồi, vì cứ phải chạy theo lịch làm việc và các kế hoạch dày đặc xuyên suốt một năm, có lúc tôi chỉ ngủ được 3 tiếng một ngày, tình trạng thiếu ngủ kéo dài liên tục nên thời gian gần đây tôi không còn tươi tỉnh như trước. Đôi lúc tôi cũng muốn xin nghỉ một ngày nhưng các bầu show nhất quyết không chịu và muốn tôi xuất hiện bằng được trong chương trình của họ. 

Dù đôi lúc cảm thấy rất mệt nhưng tôi không dám than, vì sợ Tổ sẽ không đãi, lấy lại hết may mắn mà mình đang có. Tết năm nay cũng là lần thứ… 19 tôi ăn Tết xa nhà để đi hát phục vụ khán giả cả nước.

img

 

Trong suốt 19 năm ca hát, chưa lần nào Đan Trường được ở nhà đón Tết cùng gia đình.

- 19 năm đón Tết xa nhà, có bao giờ anh cảm thấy buồn vì không thể dành thời gian thiêng liêng này cho gia đình?

Tôi thấy mình đã quen với những cái Tết như vậy, chỉ sợ sau này không đi hát nữa thì sẽ buồn và nhớ khán giả nhiều lắm. Tuy không được ở bên bố mẹ thường xuyên, nhưng tôi vẫn thường dành sáng mùng 1 và các ngày trước Tết để cùng gia đình quây quần, tụ họp sớm hơn người khác.

Nhiều lần bị fan cuồng “ép cưới”

- Nhiều lần đón Tết cùng người hâm mộ như thế, có kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất không?

Có rất nhiều fan đón giao thừa cùng tôi ở các điểm diễn, trên xe,… những lần như thế, tôi thường mời họ ăn uống, lì xì và xông đất cùng mình. Thậm chí, có những người hầu như năm nào cũng sẵn sàng bỏ gia đình để theo chân tôi ở bất cứ đâu suốt các mùng Tết. Điều đó khiến tôi cảm thấy an ủi phần nào, nhưng cũng có chút ngại ngùng và bối rối, đặc biệt là với những fan cuồng có những biểu hiện thái quá.

- Anh thường phản ứng ra sao khi gặp phải fan cuồng?

Trong suốt 19 năm đi hát, tôi đã từng gặp khá nhiều trường hợp oái ăm khiến mình đau đầu không biết phải xử lý thế nào. Có những fan cuồng nhiệt đến mức nửa đêm tìm tận nơi và đứng trước cửa nhà tôi la ó, đòi gặp Đan Trường cho bằng được.

Thậm chí, có những bạn đã học đến Đại học nhưng vẫn bỏ nhà, bỏ học vào Sài Gòn để gặp tôi và nói: “Em đã bỏ hết tất cả để theo anh rồi, anh với em cùng làm đám cưới đi”, hay “Thầy bói nói anh với em có duyên số vợ chồng từ kiếp trước”, “Nhẫn đính hôn của em đâu rồi, sao anh chưa tặng em”,…  Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ, nhẫn nại khuyên răn và tìm cách liên hệ với gia đình, bố mẹ để đưa họ về nhà.

Những lần bị như thế, thật lòng tôi chỉ cảm thấy lo lắng, sợ hãi chứ không thấy vui. Làm người của công chúng, tôi chỉ mong các fan sẽ yêu mến mình một cách tỉnh táo, xem thần tượng như một động lực để học tốt, sống tốt với gia đình và xã hội chứ không phải điên cuồng đến thế.

img

 

Dù biết Đan Trường đã có vợ, nhiều fan cuồng vẫn bày tỏ tình cảm và "ép cưới" thần tượng.

- Ắt hẳn nhiều fan đã rất tổn thương sau khi anh lấy vợ và nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của anh bên Thủy Tiên?

Từ ngày lấy vợ, có không ít khán giả đã chúc mừng hạnh phúc của Trường và Thủy Tiên. Nhiều fan lâu năm còn dẫn cả chồng con đi xem hát chung và ủng hộ Trường. Riêng với một bộ phận khán giả còn lại, tôi nghĩ họ chỉ hơi buồn một chút vì thần tượng của mình bị chia sẻ với người khác, chứ có gì đâu mà tổn thương (Cười).

- Thời gian gần đây, Đan Trường đã ít chia sẻ về chuyện gia đình riêng trên mặt báo, tại sao vậy?

Tôi thấy chuyện gia đình mình đã được chia sẻ quá nhiều trên mặt báo, đã đến lúc chúng tôi nên giữ lại những khoảnh khắc riêng của hai vợ chồng. Đôi lúc đi chơi, du lịch cùng Thủy Tiên, tôi cũng dặn cô ấy nên giữ lại góc riêng và hạn chế đăng ảnh trên trang cá nhân, chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc ra sao, chỉ cần hai đứa biết là đủ.

-  Cảm ơn về những chia sẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem