Đặng Anh Tuấn: Từ chiếc thẻ đỏ ở giải U19 quốc gia đến tấm vé lên tuyển

Thứ tư, ngày 25/09/2019 14:10 PM (GMT+7)
Những nỗ lực vượt bậc của tiền vệ Đặng Anh Tuấn cuối cùng cũng đã được đền đáp khi HLV Park Hang-seo gọi anh lên ĐT Việt Nam chuẩn bị vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Chiếc thẻ đỏ ở giải U19 quốc gia 2012

Anh Tuấn trưởng thành trong màu áo lứa trẻ Đà Nẵng cùng thế hệ 93-94 với những Ngọc Thắng, Huy Toàn, Ma Văn Tuấn, Thái Sung. Thời gian này, tiền vệ được ví như “Xavi Đà thành” đã cùng các đồng đội chinh phục hàng loạt thành tích lớn nhỏ ở các giải U. 

Trong đó đáng nhớ nhất phải kể đến chiếc HCB ở VCK U19 quốc gia 2012 trên sân nhà Chi Lăng. Giành chiến thắng tưng bừng từ vòng loại đến bán kết và hiên ngang bước vào trận đấu cuối cùng, song đội bóng trẻ sông Hàn lại bất ngờ bại trận 0-1 trước Đồng Tháp 0-1.

img

Đặng Anh Tuấn đang chơi rất hay trong màu áo SHB Đà Nẵng

Đáng tiếc hơn, đây cũng là 90 phút duy nhất mà Tuấn không thể góp mặt do chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết gặp U19 Hà Nội.

U19 Đà Nẵng kết thúc giải đấu trong sự tiếc nuối cùng cực. Còn với cá nhân Anh Tuấn, chiếc thẻ đỏ năm ấy đã giúp anh trưởng thành và rút ra được nhiều bài học quý giá. Mà thành quả là chỉ một năm sau đó, Tuấn đã được HLV Lê Huỳnh Đức đưa lên đội 1 dự V.League 2013.

Được gọi lên đội 1 tham dự sân chơi cao nhất nền bóng đá từ khi 19 tuổi, song con đường sự nghiệp của Đặng Anh Tuấn chưa từng trải một màu hồng. Mà ngược lại anh còn phải đối mặt với nhiều thử thách lớn nhỏ.

Trong đó chướng ngại lớn nhất đó là việc Tuấn phải cạnh tranh với rất nhiều đàn anh cùng vị trí vừa chất lượng lại giàu kinh nghiệm chinh chiến. Có thể kể đến như Minh Phương, Phan Thanh Hưng, Minh Tâm hay Nguyên Sa.

Nhưng chính những ngày tháng làm "sân sau" cho các anh lớn khi đó đã tôi luyện cho Anh Tuấn thêm sự lì lợm, gai góc, giúp anh tích lũy được nhiều bài học bổ ích và rồi khi cơ hội đến, anh đã biết cách chớp lấy.

Từ mùa giải 2015, “thời” của Tuấn mới đến khi Minh Phương ngày một luống tuổi, không còn đủ sức chinh chiến trọn vẹn mùa giải, trong khi Phan Thanh Hưng chuyển về khoác áo Quảng Nam từ một năm trước đó.

Trong giai đoạn này, Tuấn được HLV Lê Huỳnh Đức thường xuyên cài cắm, xen canh cho vào sân để học hỏi từ các cựu binh như Nguyên Sa hay Minh Tâm.

Chiếc vé lên ĐTQG rồi cũng đã đến

Ròng rã những mùa giải liên tiếp kiên trì học hỏi và trui rèn, Đặng Anh Tuấn đã ngày một trưởng thành, bản lĩnh và lỳ lợm hơn rất nhiều. Ngay cả khi các chấn thương ập đến, chúng không thể khiến anh suy sụp.

V.League 2019, ở tuổi 25, đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp tiền vệ trẻ khi anh chiếm trọn lòng tin của ban huấn luyện và người hâm mộ về một thủ lĩnh tuyến giữa đích thực.

Quan sát Tuấn thi đấu, người ta không chỉ thấy được các phẩm chất kỹ thuật, khả năng bao quát, điều tiết mà còn có cả năng lực săn bàn và kiến tạo rất đáng nể. Từ đầu mùa, tiền vệ này đã có cho mình 5 pha lập công cùng 4 đường chuyền thành bàn, góp công mang về không dưới 10 điểm số quan trọng.

img

Đặng Anh Tuấn đã nỗ lực rất nhiều để được gọi lên ĐT Việt Nam

Sự phấn đấu không ngừng của chàng trai Đà thành cuối cùng cũng được tưởng thưởng khi hồi giữa tháng 9 này, Tuấn đã được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia và Indonesia.

Đây là thành quả xứng đáng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng trai Đà Thành. Ngày nhận được tin được triệu tập lên tuyển, anh ngạc nhiên: ''Tôi vô cùng bất ngờ. Trang facebook của CLB đăng mà tôi cũng không tin đó là sự thật. Tôi mừng quá, nghe tin buổi sáng mà trưa không ngủ được.

'Ở lần tập trung này, tôi cố gắng tập luyện phấn đấu, muốn được ở lại thi đấu cùng đội tuyển. Tôi không lo ngại việc cạnh tranh với Xuân Trường hay Tuấn Anh mà chỉ cố gắng hết sức. Tôi tin vào khả năng của mình'', Đặng Anh Tuấn khẳng định. 

Ngọc Vân (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem