Đẳng cấp đại gia của Abramovich qua vụ Hazard

Thứ bảy, ngày 15/02/2014 07:14 AM (GMT+7)
Khi đã chấm Eden Hazard, Chủ tịch Roman Abramovich lập tức gửi tới tiền vệ người Bỉ lời đề nghị, nếu về với Chelsea, lương của anh sẽ tăng gấp 3 lần. Khi đó, tỉ phú Nga không thèm quan tâm xem Hazard nhận bao nhiêu tại Lille.
Bình luận 0

Đầu tháng 6.2012, Chelsea thông báo đã mua thành công Eden Hazard từ Lille với giá 32 triệu bảng. Đắt xắt ra miếng, tiền vệ người Bỉ đã chơi cực hay kể từ khi có mặt tại Stamford Bridge. Mùa này, anh đã ra sân 34 trận, ghi 14 bàn và có 8 đường kiến tạo thành bàn, trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong mọi sơ đồ chiến thuật mà HLV Mourinho áp dụng tại Chelsea.

img
Nhờ đẳng cấp chơi trội của Abramovich, Chelsea đã có Hazard.

Người có công lớn nhất trong việc đưa Hazard không ai khác chính là Chủ tịch Roman Abramovich. Chính tỉ phú người Nga đã chấm tuyển thủ Bỉ khi xem những đoạn clip về anh. Tuy nhiên, để có Hazard trong bối cảnh mà những PSG, M.U, Arsenal, Real Madrid hay Bayern Munich cũng để mắt tới lại là chuyện không đơn giản. Ở khía cạnh này, một lần nữa đẳng cấp chơi trội của tỉ phú người Nga lại lên tiếng.

Cụ thể, khi điện đàm trực tiếp với Hazard, Chủ tịch Abramovich đã đưa ra đề nghị, nếu về với Chelsea, mức lương của tiền vệ 23 tuổi người Bỉ sẽ lập tức tăng lên gấp 3 lần. Khi ấy, nhà tài phiệt ngành dầu mỏ còn thòng thêm rằng, ông không quan tâm Hazard đang nhận lương bao nhiêu ở Lille, chỉ cần biết anh có đồng ý đến với đội bóng thành London hay không mà thôi.

Hazard không thể cưỡng lại lời đề nghị quá hấp dẫn như thế, và một thời gian sau, anh chính thức trở thành người của Chelsea theo bản hợp đồng 5 năm. Theo tiết lộ, Hazard hiện nhận lương 185.000 bảng/tuần tại Chelsea và cũng đồng thời là cầu thủ hưởng lương cao nhất ở CLB. Rõ ràng, Chủ tịch Abramovich đã giữ lời hứa, tức trả lương gấp 3 lần cho Hazard.

Ngoài Abramovich, hai nhân vật khác cũng góp phần quan trọng đưa Hazard đến Chelsea, đó là Didier Drogba và Gervinho. Theo đó, chỉ vài tháng trước khi Gervinho chuyển sang khoác áo Arsenal (mùa hè 2011), anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ cầu thủ đồng hương Didier Drogba. Khi Gervinho vừa nhấc máy và chưa kịp nói gì thì ‘Voi rừng’ đã quát lớn ‘Đưa điện thoại cho anh ta, thằng nhóc Hazard ấy! có một người muốn nói chuyện với nó’.

Ngay sau đó, Gervinho đã đưa điện thoại cho Hazard và phía đầu dây bên kia là Chủ tịch Abramovich đang chờ để nói chuyện. Và câu chuyện diễn ra như thế nào thì tất cả các bạn đã rõ. Như vậy có thể nói rằng, Gervinho và Drogba đã là những người “làm mối” để đưa Abramovich và Hazard. Thực tế cho đến lúc này, cả hai đang thực sự hạnh phúc với nhau.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem