Đẳng cấp và bản lĩnh

Thứ năm, ngày 01/07/2010 09:04 AM (GMT+7)
(NTNN) - Trong những thời điểm quyết định ở vòng 1/8, các "ông kẹ" đều biết thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp để vượt qua ý chí, khát khao của những đội "chiếu dưới"...
Bình luận 0
img
Ngày càng hoàn thiện, Tây Ban Nha đang cụ thể hóa giấc mơ vô địch World Cup 2010.

Phía sau những giọt nước mắt

Tính tới nay, nếu phải bình chọn những hình ảnh xúc động nhất tại World Cup 2010 thì đó là những giọt nước mắt thấm đẫm mặt cỏ SVĐ Loftus Versfeld đêm 29-6. Trong khoảnh khắc cay đắng nhất sau loạt đá luân lưu định mệnh, có lẽ những "chiến binh Samurai" không thể hình dung được đoạn kết mà họ vào vai chính đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của các cổ động viên xứ sở hoa anh đào và người hâm mộ châu Á.

Nếu Paraguay, Uruguay có trong đội hình một "nhạc trưởng" đích thực cỡ như Mueller (Đức), Messi (Argentina)... thì có lẽ họ đã không phải nhọc nhằn mới vượt qua được các đội bóng châu Á ở các cuộc đọ sức knock-out.

Thậm chí, những giọt nước mắt hạnh phúc mà Paraguay có được cũng nhờ sự quả cảm, chiến đấu tới những giây phút cuối cùng của đối thủ mang theo tinh thần võ sĩ đạo. Đó mới là dấu ấn đặc biệt nhất của Nhật Bản trên đất Nam Phi, mà không phải đội bóng lớn nào cũng làm được. Khi World Cup 2010 khép lại, đội vô địch có thể là Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức… nhưng không ai dám chắc họ có thể tạo ra những rung cảm lớn đến thế.

Trong chừng mực nhất định, có thể coi đó như một đoạn kết mở, bởi nếu Nhật Bản vào tứ kết rất dễ thất bại trước Tây Ban Nha đang hừng hực khí thế. Cách thầy trò HLV Takeshi Okada chia tay World Cup 2010 vì thế có lợi nhiều hơn đối với bóng đá châu Á. Nó giúp Nhật Bản, Hàn Quốc, và nhiều đội bóng khác nhận rõ giữa mình và bóng đá thế giới vẫn còn khoảng cách.

Khoảng cách đó ngắn thôi nhưng có ý nghĩa như 1 ranh giới phân định đẳng cấp, mà nếu chỉ có nỗ lực, ý chí thôi, thì không thể san lấp. "Tôi rất tiếc cho Nhật Bản. Tinh thần thi đấu của họ quá tuyệt vời. Thể lực, tư duy chiến thuật cũng không hề thua kém đối phương. Nhưng nhìn nhận toàn cuộc thì Paraguay vẫn nhỉnh hơn. Trong loạt đá luân lưu, đội bóng Nam Mỹ bản lĩnh hơn và họ thắng xứng đáng"- HLV Trần Văn Phúc nhận xét.

Khác biệt ở "nhạc trưởng"

Có thể coi điểm làm nên sự khác biệt giữa các đội bóng tại World Cup 2010 chính là vai trò của "nhạc trưởng" trong lối chơi tập thể đầy gắn kết.

Nhiều người nói Brazil hiện đã đạt tới sự đồng đều gần như hoàn hảo, nhưng nếu để ý kỹ một chút thì không hẳn như thế. Sức mạnh của Brazil sẽ giảm đi khá nhiều nếu không có Kaka trong đội hình, hoặc cầu thủ này không có được phong độ tốt nhất. Ví dụ, rõ nhất là việc các học trò HLV Dunga đã có 90 phút khó khăn với CHDCND Triều Tiên và Bồ Đào Nha ở vòng bảng.

Những trận đấu hay nhất của họ tới thời điểm này (thắng Bờ Biển Ngà 3-1, thắng Chile 3-0) đều gắn với phong độ ấn tượng của Kaka. Tương tự như thế, đằng sau sự hoàn thiện không ngừng của Tây Ban Nha từ vòng bảng tới nay, mà nóng hổi nhất là chiến thắng đẹp như vẽ trước Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 rạng sáng qua (30-6), có dấu ấn đặc biệt của bộ đôi Xavi-Iniesta.

Khi Tây Ban Nha đạt tới độ nhuyễn như một Barcelona thu nhỏ, thì họ có cơ sở để tin vào khả năng cụ thể hoá giấc mơ vô địch World Cup. Ngay trong những bước đi của Hà Lan, nếu thiếu những khoảnh khắc toả sáng của Sneijder cùng sự trở lại của Robben, thì chuyện họ rơi vào bi kịch như Pháp, Italia, Anh có thể đã xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem