Dang dở cũng có lợi

Thứ hai, ngày 26/07/2010 07:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Sicilia, Italia có rất nhiều công trình hoặc dang dở, hoặc xây xong bị bỏ hoang, làm chỗ trú ngụ cho con nghiện hút xách và chó mèo đi hoang.
Bình luận 0

- Thế họ xử lý như thế nào?

- Họ biến các công trình ấy thành các công trình nghệ thuật. Cứ chịu khó "mông má", trang trí, tô son đánh phấn lại, để các công trình dang dở thành địa chỉ văn hóa, du lịch, thu hút khá đông khách tham quan, qua đó kiếm thêm khối tiền.

Sáng kiến ấy có lẽ bắt nguồn từ tháp nghiêng Pisa. Xây tháp mà để nó bị nghiêng thì quả thật nhìn dưới góc độ đầu tư xây dựng thì đúng là "dang dở" rồi. Nhưng nhờ tháp bị nghiêng mà trở thành… địa chỉ văn hóa du lịch nổi tiếng khắp thế giới.

- Tình cảnh này khá giống… Việt Nam ta, với nhiều công trình dang dở, bỏ hoang, khỏi kể ra nhiều mà ai cũng biết. Thế chúng ta dư sức bắt chước.

- Nhưng nếu bắt chước người ta biến cái dang dở, bỏ hoang thành công trình nghệ thuật, văn hóa, du lịch thì khó lắm. Ta chỉ giỏi làm ngược, biến công trình đàng hoàng, di tích văn hóa, du lịch thành dang dở, bỏ hoang thôi, mà công trình tượng đài "Giải phóng Điện Biên" là một dẫn chứng.

- Vậy nên có lẽ ngành du lịch nên lưu ý thêm một tiềm năng du lịch còn đang… dang dở, bỏ hoang, chưa khai thác này vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem