Tối 11/8, U19 Việt Nam quyết đấu U19 Malaysia ở trận chung kết U19 Quốc tế trên sân Gò Đậu. Việc vắng Nguyễn Văn Trường khiến hàng tiền vệ đội bóng áo đỏ mất đi nhiều sức mạnh trong cuộc đối đầu này.
Tuy nhiên, sự lựa chọn Nguyễn Văn Tú đã không phụ sự kỳ vọng. Số 8 của U19 Việt Nam quán xuyến tuyến giữa khiến các đường lên bóng của các chàng trai áo đỏ mượt mà hơn. Bên cạnh đó, khả năng tranh chấp, chọn vị trí tốt của Văn Tú đã bóp nghẹt các đường lên bóng của U19 Malaysia ngay từ khi mới triển khai.
Sự cơ động của Văn Tú giúp Khuất Văn Khang thoải mái và tập trung cho các đường bóng tấn công. Phút thứ 11, Văn Khang dạt biên trái đi bóng xuống đáy biên và tạt bóng vào vòng cấm. Như từ dướt đất chui lên, Văn Tú bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho U19 Việt Nam ngay từ phút thứ 11 trận đấu.
Quốc Việt ăn mừng cùng chiếc áo của Văn Trường, người vắng mặt trong trận đấu này vì chấn thương.
Nắm giữ thế trận, Khuất Văn Khang và các đồng đội tạo ra nhiều tình huống vây hãm khung thành đối thủ nhưng không thể khi thêm bàn thắng.
HLV Đinh Thế Nam chỉ đạo hai cầu thủ dự bị trước khi tung họ vào sân. Đây là hai tiền vệ cánh để tạo ra mũi khoan hai bên sườn đối thủ.
Thế nhưng, với pha phản công sắc bén, ở phút 84, Rohisham căng ngang để Azhad đệm bóng vào lưới trống, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
HLV Đinh Thế Nam bất ngờ thực hiện thay thủ môn với mục đích bắt luân lưu.
Các cầu thủ U19 Việt Nam thả lỏng trước khi bước vào loạt sút luân lưu cân não.
Thủ môn Cao Văn Bình ăn mừng khi đối thủ sút hỏng quả 11m.
U19 Malaysia thất bại 3-4 khi có đến hai cầu thủ đá hỏng từ cự ly 11 m. U19 Việt Nam lên ngôi vô địch với thành tích toàn thắng.
Các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U19 Việt Nam khoác vai nhau ăn mừng. Đáng chú ý, chân của Nguyễn Văn Trường băng bột cũng ra chung vui cùng đồng đội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.