Dành hết tiền thưởng giải Búa liềm vàng tặng học bổng cho học sinh mồ côi vì Covid-19

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 12/03/2022 10:13 AM (GMT+7)
Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc đã dành toàn bộ tiền thưởng 2 giải B Búa liềm vàng để tặng học bổng cho 100 học sinh mất người thân trong đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 12/3, thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức trao học bổng cho 100 học sinh ở tại TP.HCM có người thân mất trong dịch Covid-19.

Nguồn tiền trao học bổng lần này là do doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc (nhà tài trợ chính, Việt kiều Canada, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển và Đầu tư Đại Sơn) và một số mạnh thường quân gửi tặng.

Dành hết tiền thưởng giải Búa liềm vàng để tặng học bổng cho học sinh mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 1.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc - người đã dành toàn bộ số tiền thưởng tại giải báo chí Búa liềm Vàng và tiền cá nhân để tặng học bổng cho các em không may mắn bị mất người thân vì đại dịch Covid-19. Ảnh: H.H

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc cho biết, ông vừa tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, đoạt đồng thời 2 giải - giải B và Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài. Ông dành toàn bộ số tiền giải thưởng 85 triệu đồng, thêm tiền cá nhân và tiền của một doanh nhân khác ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để trao tặng học bổng cho các em.

Mỗi học sinh sẽ được nhận một sổ tiết kiệm trị giá 8 triệu đồng. Tổng giá trị tiền học bổng được trao tặng cho học sinh lần này lên đến 800 triệu đồng.

Dành hết tiền thưởng giải Búa liềm vàng để tặng học bổng cho học sinh mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (bên trái) nhận bảng tượng trưng học bổng trị giá 800 triệu đồng từ doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc và ông Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. Ảnh: H.H

Ngoài ra, các học sinh còn được nhận thêm một phần quà trị giá 400.000 đồng do ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) trao tặng.

"Với tinh thần "lá lành đùm lá rách" và mục đích hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch Covid vừa qua, tôi và các mạnh thường quân mong muốn chung tay xoa dịu nỗi đau, góp thêm một phần kinh phí chăm sóc học sinh, giúp các em có thể vững bước trên con đường học tập để trở thành những công dân tốt trong tương lai", doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc chia sẻ.

Dành hết tiền thưởng giải Búa liềm vàng để tặng học bổng cho học sinh mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM (áo xanh) trao quà cho các em học sinh. Ảnh: H.H

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây tổn thất nặng nề cho cả nước, nhất là TP.HCM.

Học sinh của thành phố đã chịu rất nhiều đau thương, mất mát. Sự mất mát này của các em là không gì có thể bù đắp được, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, giúp cho các em vượt qua khó khăn, tiếp bước trên con đường học tập.

Ông Nguyễn Văn Hiếu mong các em học sinh, người bảo trợ nén nỗi đau thương, mạnh mẽ, kiên cường vượt qua khó khăn này, với mục tiêu trước mắt là giành kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Thay mặt các em học sinh được nhận học bổng lần này, em Lữ Phụng Minh Thư – học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 xúc động cho biết, nhận được học bổng và sự quan tâm của mọi người là động lực rất lớn để các em có thể vượt qua khó khăn khi không còn người thân bên cạnh.

"Chúng cháu xin hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội, để không phụ lòng yêu thương của mọi người", Thư nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem