đánh lưới

  • (Dân Việt) - Tại Kỳ Xuyên, cứ trời yên biển lặng thì ngư dân neo thuyền ở nhà, khi sóng gió tơi bời lại thi nhau nhổ neo xông ra biển. Biển động cấp 6, cấp 7, ai cũng sợ nhưng họ lại hớn hở ra khơi.
  • Một người đàn ông Trung Quốc tới xem và trả 180 triệu đồng. Lúc đầu ông Toàn lưỡng lự, nhưng được nhiều hàng xóm khuyên nên cuối cùng vợ chồng ông đã bán với giá 180 triệu đồng.
  • Tại nhà ông Toàn, nhiều người đã kéo đến để được tận mắt xem con ba ba nặng 22kg với chiều dài gần 1m và chiều rộng gần nửa mét. Đặc biệt, trên mai con ba ba có nhiều hoa văn sần sùi rất lạ.
  • Dân Việt - Đang trên đường cập bến, xuồng bất ngờ lật úp và bị nước lũ cuốn ngược ra khơi xa. Hai người trên xuồng phải bám vào can nhựa, may mắn thoát khỏi lưỡi hái thủy thần.
  • Dân Việt - 21h20 ngày 12.6, tàu cá PY 93078TS công suất 90CV, hành nghề lưới rút do Ông Nguyễn Văn Sót, sinh 1965, ở xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), làm thuyền trưởng đã cập bãi Gành Dưa, thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, đưa một xác chết nam do phương tiện này vớt từ ngoài biển, bàn giao cho Đồn Biên phòng An Ninh và chính quyền xã An Mỹ, huyện Tuy An.
  • (Dân Việt) - Sau khi ăn so biển, ông Miền cùng vợ con có biểu hiện ngộ độc, được người dân đưa đi cấp cứu. Ông Miền tử vong tại bệnh viện, vợ ông Miền và hai con hiện đã qua cơn nguy hiểm.
  • (Dân Việt) - Vụ cá Bắc đã vào gần hai tháng, trên những tuyến biển Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định - thuyền lớn thuyền bé đan nhau mà cá vẫn chỉ lưa thưa về bến.
  • Dân Việt - Đây là con cua “khổng lồ” thứ ba và là con cua lớn nhất, nặng đến 2,7kg từ trước đến nay mà bà con ngư dân Phú Yên đánh bắt được.
  • (Dân Việt) - Một con cua nặng 2 kg, càng lớn vươn ra dài gần 80 cm đã được chị Cao Thị Kim Phượng, ngụ xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên, mua lại của một ngư dân trong huyện vào sáng 10-10.