Hai ngư dân thoát chết nhờ can nhựa 2 lít

Thứ năm, ngày 06/10/2011 18:21 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đang trên đường cập bến, xuồng bất ngờ lật úp và bị nước lũ cuốn ngược ra khơi xa. Hai người trên xuồng phải bám vào can nhựa, may mắn thoát khỏi lưỡi hái thủy thần.
Bình luận 0

Khoảng 8 giờ sáng ngày 6.10, trên đường về bến, xuồng cá bất ngờ bị sóng đánh úp làm anh Lê Thông (26 tuổi, chủ xuồng) và anh Trần Sơn (56 tuổi), cùng trú ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, bị nước cuốn trôi ra biển.

Anh Lê Thông kể lại trong nỗi kinh hoàng:

“Khoảng 5 giờ sáng, tôi cùng anh Trần Sơn đi đánh lưới mành, sau đó cho xuồng về bến. Tới gần cửa biển thì xuồng bất ngờ bị chết máy, lại gặp nước lũ nên xuồng bị cuốn ra khơi xa. Một chiếc xuồng khác đã quăng dây cứu, neo về được nửa đường thì lại gặp nước chảy xiết, chúng tôi buộc phải thả dây, nên xuồng lại bị trôi tự do và bị sóng đánh chìm.

Rất may lúc đó tôi chụp được một tấm ván và quăng cho anh Sơn, còn mình bám bứu vào chiếc can nhựa 2 lít. Hai anh em lênh đênh trên biển suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, trôi xa hơn 6km. Chỉ khi nước bớt chảy xiết, hai anh em mới dám bơi vào, đến gần bờ thì được bộ đội đồn biên phòng ứng cứu”.

Theo anh Thông, sau nhiều năm đi đánh cá ngừ đại dương, đầu tháng 9.2011, gia đình mới mua được chiếc xuồng đánh cá trị giá hơn 35 triệu đồng, nay bị nhấn chìm, coi như trắng tay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem