Đánh mất mình vì chiếc váy ngắn của nữ đồng nghiệp

Thanh Trâm (Theo The Sun) Thứ hai, ngày 25/03/2019 09:00 AM (GMT+7)
Một ngày nọ, khi tôi đang lên cầu thang thì cô ta mặc một chiếc váy cực ngắn chạy lên trước.
Bình luận 0

img

Tôi đã đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì ham vui bên cô nhân viên mới (Ảnh minh họa)

Vợ tôi là cô bạn gái đầu tiên cũng như cuối cùng của tôi ở Đại học. Khi đó tôi mới 19 tuổi và vẫn còn là trai tân. Sau năm năm quen nhau, chúng tôi về chung một nhà.

Giờ đây công việc kinh doanh của tôi rất thành công. Chúng tôi có hai cậu con trai vô cùng đáng yêu, có những ngày nghỉ cuối tuần bên nhau hạnh phúc và có một ngôi nhà của riêng mình.

Năm nay tôi bước sang tuổi 35 còn vợ tôi 33.

Sáu năm trước, tôi có thuê một nữ quản lí mới. Cô ấy mới 20 tuổi, trẻ trung và xinh đẹp.

Một ngày nọ, khi tôi đang lên cầu thang thì cô ta mặc một chiếc váy cực ngắn chạy lên trước. Khi lên trên tôi khoảng mấy bậc, cô ta cố tình cúi xuống và ngạc nhiên thay, cô ta không hề mặc đồ lót.

Tôi sững người lại nhưng cô ta nhìn tôi cười quyến rũ: “Tan làm đi uống với em một ly nhé?”

Buổi chiều hôm đó tôi chẳng thể tập trung làm gì. Sau khi ra về, tôi có mời cô ta đến quán bar uống rượu. Nhưng khi vừa lên xe, cô ta nói: “Đừng nổ máy. Hãy đến với em đi anh yêu!”

Và buổi tối hôm đó là khởi đầu cho mối tình vụng trộm của chúng tôi sau này.

Tôi say đắm khi bên nàng và bỏ bê vợ từ khi nào không biết. Chuyện tình bí mật của tôi kéo dài tận sáu tháng. Cho đến một hôm, vợ tôi vô tình đi ngang qua điện thoại tôi để trên bàn và nhìn thấy một tin nhắn mới. Cô ấy mở tin nhắn và thấy một đường link liên kết đến một trang web khiêu dâm nơi tôi đã đăng tải những đoạn clip làm tình của mình với bồ.

Đoạn clip bị làm mờ mặt nhưng vợ tôi chắc chắn người đàn ông đó là chồng mình vì tôi có một vết sẹo gần háng.

Tôi không thể hình dung được cảm giác kinh hoàng của mình khi bị vợ đến chất vấn.

Tôi đã kết thúc mối tình vụng trộm đó với 8,000 bảng Anh tiền bồi thường. May thay, vợ tôi đã tha thứ cho tôi.

Tôi có nghe nói bồ tôi đã về Ba Lan nhưng gần đây cô ta lại nhắn tin đòi thêm tiền.

Tôi không trả lời. Ba tuần trước, cô ta gọi điện cho vợ tôi nói tôi đang lên kế hoạch ly hôn vợ và chuẩn bị cưới cô ta. Thật là hoang đường.

Nhưng vợ tôi lại tin điều đó và nói sẽ ly hôn với tôi.

Tôi vẫn rất yêu vợ và chúng tôi còn hai đứa con nữa. Tôi không muốn chúng nó sống trong gia đình không đầy đủ bố mẹ.

Giờ tôi làm thế nào để được tha thứ?

Vợ lên giường cùng đồng nghiệp, chồng trả thù theo cách không ngờ

Là một cặp đôi hạnh phúc, Hoàng Thông đã từng rất tự hào, yêu và tin tưởng vợ mình cho đến khi anh phát hiện vợ đã...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem