đạo đức
-
Theo nhận xét của Reuel Marc Gerecht, cựu nhân viên CIA và hiện là nhà nghiên cứu trưởng của Trung tâm Bảo vệ Dân chủ Mỹ, cần có cái nhìn thỏa đáng đối với vấn đề ngoại tình trong lực lượng các nhân viên an ninh tình báo Mỹ.
-
Bà Dương Thị Thúy Nga- ĐH Sư Phạm Hà Nội, đưa ra số liệu nghiên cứu trên quy mô nhỏ hơn của trường này với: 41% đồng tình với việc không nhất thiết phải sống cao thượng, 41% cho rằng đạo đức học đường hiện nay đang ở mức đáng lo ngại...
-
Trước sự việc các cầu thủ V.Ninh Bình dính nghi án bán độ tại AFC Cup, ông Trần Song Hải – Phó Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam khẳng định không hề cảm thấy bất ngờ. Phía trước, Hội CĐV Việt Nam đang chờ VFF thực hiện lời hứa làm “sạch” bóng đá…
-
Trước sự việc V.Ninh Bình bán độ tại AFC Cup, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, người từng giữ vị trí Phó ban tư vấn đạo đức VPF khẳng định VFF vẫn đang “dung dưỡng” cho tiêu cực…
-
Phải chăng các bậc cha mẹ không còn đủ tự tin vào những triết lý sống đạo đức tốt đẹp rất dễ hiểu mà họ vẫn tâm niệm xưa nay mà hoàn toàn lỗi của biến động xã hội?
-
UBND TP.Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ - kiểm tra đột xuất quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp… của cán bộ, công chức, viên chức ở các sở ngành, quận huyện.
-
Cục NTBD cho biết, Diễm Hương đã thừa nhận việc làm của mình, xin nhận lỗi và nhận tất cả hình phạt của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
-
Ngày 19.2, PV đã gặp gỡ một số học sinh 11A1, Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định) và thầy giáo T trong vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng gây xôn xao dư luận thời gian qua, để tìm hiểu thực hư.
-
Thầy giáo vừa đánh liên tiếp vào mặt học sinh vừa chửi, học sinh đánh lại thầy ngay trên bục giảng... Đó là những hình ảnh trong một clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia giáo dục, hình ảnh này phản ánh cái “đáy” của đạo đức giáo dục.
-
Vụ án Dương Tự Trọng và đồng phạm kết thúc cũng là lúc dư luận nói nhiều đến chữ tình, chữ trọng của Trọng đối với anh trai mình – bị cáo mang án tử Dương Chí Dũng. Thậm chí có tờ báo còn giật tít, gọi đây là một “đại án nhân tâm”. Liệu có quá cảm tính?