-
Người chủ gọi mãi mà không thấy chú chó 18 năm tuổi tỉnh dậy nên nghĩ rằng nó đã chết và đem đi chôn.
-
Hồ Thành Công là một trong những lá phổi xanh của Thủ Đô nằm ở khu đất vàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ
-
Khi dư luận những ngày qua đều tập trung vào đề xuất lấp – bù hồ Thành Công để xây nhà tái định cư của Vihajico, Dân Việt đã tìm gặp một số người đã trực tiếp tham gia vào việc đào hồ Thành Công những năm 80 của thế kỷ trước, nghe họ chia sẻ những ký ức, tình cảm của họ với hồ Thành Công, như một thực thể đã gắn liền với cuộc sống của họ hàng chục năm qua.
-
Khu vườn đồi 1ha được ông quy hoạch rất công phu, đẹp mắt. Xung quanh vườn được bao bọc bởi cây mây, trâu bò không xâm phạm được. Tiếp đến là một vành đai chè xanh với hàng ngàn cây, nhiều cây cao đến 2-3m. Phía trong mới đến cây tiêu, cây vải, cây chuối và hơn 100 cây xà cừ trồng xen để lấy gỗ đã cao 3-4m.
-
Ở nhiều gia đình, ngày tết, ngày giỗ vẫn phải có trầu cau trên mâm cúng. Họ muốn gửi lên cho tổ tiên và các bậc tiền bối lòng thành kính của mình. Cây trầu thì dễ trồng và mau cho lá, còn cây cau thì khó hơn.
-
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng đỏ kỹ sư phần mềm, anh trở thành niềm tự hào của cả gia đình và bà con bản Soi. Đang có cơ hội thăng tiến, anh lại bỏ tất cả để về quê chinh phục những quả đồi đá sỏi...
-
Trong ngày 20.3 vừa qua, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, huyện Lương Tài cử đoàn cán bộ xuống phối hợp với chính quyền xã Quảng Phú để tiêu hủy gián đất.
-
Sáng nay (12.3), tại ngã tư đường Võ Liệu - Tây Sơn (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), ông Mai Văn Quế (quê Thanh Hóa) đã được cứu thoát sau một giờ bị vùi lấp dưới hố ga.
-
Dân Việt - Giữa trưa, hàng chục người ngâm mình trong nước đào bới, đãi từng rổ cát lẫn trong đá sỏi. Nhìn từ trên cao xuống trông họ bé mọn như nhưng chú kiếm chăm chỉ đang tha mồi, bên cạnh là dòng nước suối đục ngầu đang ầm ào.
-
Vào dịp cuối năm, ta thường gặp bà con ở rất nhiều nơi tiến hành thu hoạch sắn dây.