Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền

Đông Hưng Thứ tư, ngày 03/02/2021 16:10 PM (GMT+7)
Vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí không ngần ngại từ chối sàn catwalk, Đào Thị Nhung nỗ lực nuôi dưỡng giấc mơ bóng chuyền. Mới đây, cô đã được thỏa nguyện khi gia nhập đội bóng mạnh VTV Bình Điền Long An…
Bình luận 0

Sự nghiệp bóng chuyền lận đận

Nếu trưởng thành từ "lò" Thông tin hay Long An, có thể tin chắc Nhung sẽ không thua kém bất cứ cầu thủ nào cùng lứa với mình. Như một định mệnh, cô gái Sài thành đầy đam mê và tố chất tìm đến rồi gắn bó với Tân Bình TP.HCM – đội bóng khốn khổ của bóng chuyền Việt Nam. Tiếng là đội bóng ở giữa một trung tâm hàng đầu cả nước, song ngay từ khi gia nhập đội, cô thiếu nữ 13 tuổi cao kều cùng các đồng đội phải chịu biết bao thiệt thòi, chế độ sinh hoạt và điều kiện tập luyện thuộc diện kém nhất, đội hình từ tuyến trẻ cho tới đội 1 đều thiếu và chắp vá.

Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền - Ảnh 1.

Thậm chí, khi tài năng chớm nở, cần thêm thời gian để thử thách, rèn luyện, Nhung đã được đôn lên để gánh vác nhiệm vụ của đội. Và chỉ trong vòng 5 năm, chủ công có chiều cao nhất đội với 1m82 phải trải qua bao cuộc khóc – cười khi đội bóng của mình 2 lần xuống hạng, 2 lần lên hạng kế tiếp nhau. Ngay mùa giải 2013, cô cùng các đồng đội đã phải dự "chung kết ngược" và phải chiến đấu cật lực mới giành quyền trụ hạng vào phút chót.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu của Nhung với trái bóng và với Tân Bình TP.HCM vẫn không hề suy chuyển. Đó lại chính là thử thách để tài năng của cô được khẳng định.

Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền - Ảnh 2.

Cánh chim lẻ loi ấy vẫn không ngừng tiến bộ, để luôn đứng trong số những gương mặt trẻ sáng giá, với thể hình thể lực, lý tưởng, lối chơi thông minh và dũng mãnh. Dù không có được sự hỗ trợ tốt ở một đội hình yếu hơn hẳn các đối thủ, giải nào Nhung cũng nằm trong số những chủ công ghi được nhiều điểm nhất, mà điểm tựa là sức bật cao trên 3m, luôn tung ra các pha dứt điểm đầy uy lực, hóc hiểm.

Dẫu vậy, khả năng phát triển của cô vẫn chịu quá nhiều thua thiệt. Ngay từ năm 2010, chủ công 17 tuổi đã được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia và 1 năm sau lên thẳng đội tuyển quốc gia, sát cánh cùng những Phạm Thu Hà, Dương Thị Nhàn, Hồng Đào, Bùi Thị Ngà, Trà Giang, Hà Ngọc Diễm... Tuy nhiên, Nhung chưa thể tìm kiếm được một vị trí vững chắc cho mình, không phải vì năng lực, mà bởi phải tự kết nối với các thành viên khác trên tuyển, điều các đồng đội ở Thông tin hay Long An dễ dàng thích nghi. Đó là một trở ngại lớn mà Nhung khẳng định mình sẽ quyết tâm vượt qua cho bằng được.

Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền - Ảnh 3.

Suýt bén duyên sàn catwalk

Nghiệp bóng chuyền trắc trở bao nhiêu thì cũng như một cái duyên, những cánh cửa khác với Nhung lại thênh thang. Cô đã thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm TP.HCM và sau 4 năm theo học thì đã có cho mình tấm bằng cử nhân.

Thời gian sau đó, chân dài bóng chuyền này đã bén duyên sàn cat-walk "quá ngọt". Bước ngoặt đến với Nhung rất ngẫu nhiên khi thử sức mình trong một cuộc casting của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho show thời trang Biển nhớ rồi lọt vào danh sách đầu bảng.

Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền - Ảnh 4.

Không chỉ Mạnh Cường mà tất cả các cộng sự đều nhìn thấy ngay hình bóng một người mẫu của hiếm từ cô gái ngoại đạo này - các số đo hình thể chuẩn (cao 1,82 m, ba vòng 88-64-89), khuôn mặt đẹp, toát lên vẻ sang trọng và góc cạnh, khả năng trình diễn biểu cảm, tự nhiên.

Cuối tháng 4/2014, người đẹp bóng chuyền đã sải những bước chân trên sàn diễn của Biển nhớ bên cạnh nhiều hoa hậu, người mẫu tên tuổi mà không hề kém cạnh, thậm chí còn có nét riêng.

Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền - Ảnh 5.

Ngoài Mạnh Cường, nhiều nhà thiết kế khác cũng đánh giá cao cô  "người mẫu nghiệp dư" và gửi tới nhiều lời mời làm mẫu ảnh, quảng cáo…

Đắm đuối với nghiệp bóng chuyền

Ai cũng tưởng làng bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mất đi một tài năng sáng giá, thế nhưng cuối cùng, Bùi Thị Nhung đã quyết định từ chối ánh đèn của sàn catwalk để trở lại với niềm đam mê mà cô muốn chinh phục đến cùng. Cụ thể, phụ công cao 1m82 này đã lặng lẽ từ chối cơ hội rẽ ngang đặc biệt mà chính cô hiểu có thể không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhiều người bảo Nhung "hâm" vì hiếm ai được thuận lợi như thế, nhất là khi nghiệp bóng chuyền của tay đập sinh năm 1993 này đang rất lận đận.

Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền - Ảnh 6.

Còn bản thân người đẹp lại chẳng hề thấy nuối tiếc hay băn khoăn gì. Đơn giản bởi cô hiểu rõ trái bóng mới là niềm đam mê lớn nhất, với sự phù hợp khác hẳn so với sàn catwalk. Và chính sự trắc trở của nghiệp đấu lại càng khiến Nhung đưa ra quyết định dứt khoát ở lại với nghiệp bóng chuyền để chiến đấu và vượt lên.

Mới đây, cơ hội nâng tầm sự nghiệp đã đến với Đào Thị Nhung. Theo đó, sau khi có sự thống nhất và bàn bạc giữa Ban huấn luyện TP.HCM và áo CLB VTV Bình Điền Long An, phụ công sinh năm 1993 sẽ khoác áo đội bóng Long An ở mùa giải 2021. Theo chiều ngược lại, VTV Bình Điền Long An sẽ tăng cường cho TP.HCM từ 4-5 vị trí như: Kim Giang, Lữ Thị Phương, Thúy Hương…. Đây cũng là tính toán hợp lý bởi Tp.HCM quyết tâm lên hạng trong khi đội bóng của HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền bị khuyết ở vị trí phụ công.

Đào Thị Nhung 1m82: Từ chối sàn catwalk, nuôi giấc mơ bóng chuyền - Ảnh 7.

Đào Thị Nhung sẽ khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An mùa giải 2021.

Dù đã bước qua giai đoạn bứt tốc và phát triển mạnh mẽ về chuyên môn, thế nhưng với việc được góp mặt ở một môi trường tốt như VTV Bình Điền Long An, lại được dẫn dắt bởi HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền, hy vọng Đào Thị Nhung sẽ nỗ lực cố gắng và có nhiều cơ hội tỏa sáng, qua đó có những danh hiệu lớn trong sự nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem