• (Dân Việt) - Nhiều người đến mua hoa quả của tôi, chỉ hỏi giá, không nhìn cân, đưa tiền chẵn và nhất quyết không chịu lấy lại tiền thừa. Tôi hiểu rằng, xung quanh tôi còn biết bao những tấm lòng nhân hậu…
  • (Dân Việt) - Mới 11 tuổi, nhưng cô bé Nguyễn Thị Minh Quang - ấp Hoá Thành 1, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hàng ngày phải đi hái rau muống bán lấy tiền ăn học và chăm mẹ tâm thần...
  • (Dân Việt) - "Lục bình nênh nổi giữa dòng/Khó nghèo mãn kiếp đừng mong phận nhàn", quên mất năm sinh nên tôi chẳng biết giờ bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ nhớ câu nhận xét mà một người khách qua đường đã vận cho mình từ thuở thiếu thời.