Những chuyến nông sản nặng nghĩa tình vào tâm dịch

Nhóm PV Thứ năm, ngày 29/07/2021 06:02 AM (GMT+7)
Không kể giàu- nghèo, xuất phát từ tấm lòng nhân ái, tình dân tộc, hội viên, nông dân cả nước đã gom hàng trăm tấn nông sản gửi về TP.HCM và các tỉnh miền Nam để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trong vùng tâm dịch Covid-19.
Bình luận 0

Gom cá đặc sản, gạo ngon gửi miền Nam

Cảm thông với những khó khăn của nhiều người dân trong dịch Covid-19, thông qua Hội ND tỉnh Bạc Liêu, anh Phan Khắc Nhật Tiến ở phường 5, TP.Bạc Liêu đã gửi tặng 10 tấn cá đặc sản để ủng hộ bà con khu cách ly, phong tỏa tại TP.HCM và tỉnh Bạc Liêu (mỗi địa phương 5 tấn cá).

Anh Phan Khắc Nhật Tiến là "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2020. Trong những năm qua, với diện tích hơn 30ha, anh Tiến nuôi tôm công nghệ cao, nuôi lươn công nghệ cao và nhiều loài cá đặc sản khác nhau như cá hô, cá chuỗi ngọc, cá đối mục, cá lăng…

Anh Tiến cho biết, thời gian qua, phần lớn diện tích anh nuôi cá đặc sản vẫn xuất bán bình thường. Nhưng hiện nay, anh thấy dịch Covid-19 đang lan ra ĐBSCL, người dân gặp khó khăn trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, thiếu hụt thực phẩm an toàn nên anh muốn chia sẻ. Qua đó anh mong muốn món quà mình gửi tặng sẽ giúp bà con vơi bớt phần nào khó khăn trong thời gian này.

Dấu ấn Hội Nông dân trong cuộc chiến chống Covid-19 (bài 3): Những chuyến nông sản nặng nghĩa tình vào tâm dịch - Ảnh 1.

Lương thực, thực phẩm do cán bộ, hội viên nông dân ở Thừa Thiên - Huế hỗ trợ người dân TP.HCM và các tỉnh miền Nam được tập kết về trụ sở Hội ND tỉnh. Ảnh: T.H

"Chúng tôi càng hiểu rằng cần phải làm hết trách nhiệm để những món quà, tấm lòng của hội viên, của người dân thị trấn Rừng Thông đến tay người dân, công nhân lao động tại các tỉnh phía Nam".

Bà Lê Thị Ngọc -

Chủ tịch Hội ND thị trấn Rừng Thôn

Tại Thừa Thiên - Huế, cán bộ, hội viên nông dân đã đóng góp số lượng lớn lương thực, thực phẩm và nhiều tiền mặt để ủng hộ người dân TP.HCM và các tỉnh miền Nam vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát. Chỉ sau thời gian ngắn vận động, Hội ND xã Phú Hồ (huyện Phú Vang) đã tiếp nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cán bộ, hội viên nông dân. Ông Bùi Vĩnh Phú - Chủ tịch Hội ND xã Phú Hồ cho biết: "Nhiều nông dân ở xã ủng hộ các mặt hàng có giá trị lớn mặc dù họ không phải giàu có gì. Ví dụ như hộ nông dân Đinh Viết Hà đã ủng hộ 1 tấn gạo chất lượng cao trị giá 15 triệu đồng".

Tại thị trấn Rừng Thông (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), người dân nơi đây đã tấp nập đến các điểm tiếp nhận để ủng hộ các nhu yếu phẩm, củ, quả, hàng hóa dành tặng cho người dân, công nhân lao động các tỉnh phía Nam. Những quả bí, cân miến, túi lạc, dầu ăn, mắm, muối được cán bộ, hội viên và bà con các khu phố của thị trấn gói ghém cẩn thận, đem đến địa điểm tiếp nhận.

Những cán bộ Hội ND huyện Đông Sơn luôn có mặt tại địa điểm tiếp nhận để đón những món quà thiết yếu của cán bộ, hội viên hội nông dân, nhân dân gửi cho đồng bào miền Nam. Vừa tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm, vừa tiến hành phân loại rồi đóng thành từng gói, thùng cho dễ dàng vận chuyển.

Bà Lê Thị Ngọc - Chủ tịch Hội ND thị trấn Rừng Thông chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động khi đón nhận những mặt hàng nhu yếu phẩm của người dân dành tặng nhân dân các tỉnh miền Nam. Đặc biệt, như trường hợp ông Nguyễn Hữu Lý (hơn 70 tuổi) ở phố Đông Xuân, giữa trưa nắng đã 4 lần đạp xe đến địa điểm tiếp nhận hàng hóa để đem những sản phẩm của gia đình làm ra như buồng chuối, quả bí... gửi tặng người dân miền Nam".

"Chúng tôi càng hiểu rằng cần phải làm hết trách nhiệm để những món quà, tấm lòng của hội viên, của người dân thị trấn Rừng Thông đến tay người dân, công nhân lao động tại các tỉnh phía Nam" - bà Ngọc bày tỏ.

Tấm lòng người dân vùng khó

Dấu ấn Hội Nông dân trong cuộc chiến chống Covid-19 (bài 3): Những chuyến nông sản nặng nghĩa tình vào tâm dịch - Ảnh 3.

"Chuyến hàng nghĩa tình" của Hội ND tỉnh An Giang chở 10 tấn nông sản hỗ trợ người dân TP.HCM. Ảnh: Hội ND An Giang

Với phương châm "ai có gì góp nấy", những nông sản, đặc sản quê hương từ bao gạo, mớ lạc, quả bí đến những hũ khô cá, hộp mít nhút... đều được hội viên, nông dân Hà Tĩnh chia sẻ, ủng hộ nhân dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, chị Nguyễn Thị Dung cùng nhiều hội viên nông dân tại bon Đăk Huýt vẫn đang tất tả cho chuyến hàng gửi về TP.HCM. Ở đấy, người chạy đi gom nông sản, người phân hàng, người luộc măng, người đóng gói…

Đăk Huýt thuộc xã biên giới Quảng Trực (huyện Tuy Đức, Đăk Nông). Nơi đây đất đai cằn cỗi, cây trái đều kém phát triển. Phần lớn người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhiều còn rất khó khăn. 

Thế nhưng, từ khi dịch bệnh bùng phát, đây là chuyến nông sản thứ 3 mà người dân Đăk Huýt gửi vào hỗ trợ cho các bếp ăn tại những vùng cách ly của TP.HCM. Người góp tiền, người góp của, người góp sức, nhưng tất cả họ đều chung một mong muốn là góp phần giúp bà con vùng dịch giảm bớt một phần khó khăn.

"Chúng tôi gửi tất cả những gì có thể. Nông dân mỗi người một ít, có khi chỉ là bó rau bí, bịch củ cải, bó rau bạc hà, trái mít, nải chuối, ít trái cây... Ai không có gì gửi thì giúp công, ra suối hái măng về luộc, giúp thu gom, đóng gói hàng hóa…"- chị Dung cho biết.

Dấu ấn Hội Nông dân trong cuộc chiến chống Covid-19 (bài 3): Những chuyến nông sản nặng nghĩa tình vào tâm dịch - Ảnh 5.

Hội viên nông dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ủng hộ gạo ngon cho đồng bào miền Nam. Ảnh: M.T

Ông Đoàn Lê Anh - Chủ tịch Hội ND huyện Tuy Đức cho hay, trong thời gian qua, nông dân toàn huyện đã huy động được gần 10 chuyến rau, củ, quả để hỗ trợ người dân TP.HCM. Trong đó, nhiều nhất là xã Đăk Búp So (3 chuyến), xã Quảng Tâm, xã Quảng Trực (mỗi xã 2 chuyến).

"Tuy Đức huyện tỉnh nghèo nhất nhì tỉnh Đăk Nông. Nhưng với tấm lòng nhân ái, nông dân chúng tôi không kể giàu - nghèo, ai có gì góp nấy miễn là giúp được người dân vùng dịch bệnh. Những người không gì để gửi thì giúp công sức… Tất cả đều rất nhiệt tình cho dù cuộc sống của họ cũng rất khó khăn"- ông Đoàn Lê Anh cho biết.

Không chỉ nông dân Tuy Đức, mà trong suốt hơn 1 tháng qua, nông dân tỉnh Đăk Nông đã góp hàng trăm tấn rau của quả gửi về cho bà con vùng dịch. Ông Hồ Gấm - Chủ tịch Hội ND tỉnh cho biết: Do không có điều kiện để tổ chức, nên Hội ND tỉnh chỉ có văn bản vận động chung. Tuy nhiên, bà con nông dân đã rất nhiệt tình, ủng hộ.

"Không cần ai đôn đốc, không cần được nêu danh, không cần phát động phong trào mà xuất phát từ tấm lòng nhân ái, nông dân Đăk Nông tự bảo nhau cùng làm, cùng góp lương thực thực phẩm hỗ trợ đồng bào miền Nam ruột thịt. Đó là tình người, tình dân tộc, nghĩa đồng bào…"- ông Hồ Gấm nói.

Tại Hà Tĩnh, trong đợt này, ngoài ủng hộ tiền mặt, hội viên nông dân toàn tỉnh đã quyên góp khoảng 110 tấn gạo, hơn 100 tấn rau, củ, quả và một số nhu yếu phẩm, tương đương hơn 2 tỷ đồng gửi đến đồng bào miền Nam ruột thịt.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Những năm qua, mỗi khi nhân dân Hà Tĩnh gặp thiên tai, dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam luôn kịp thời chia sẻ, động viên vật chất và tinh thần để nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn. Nay người dân ở miền Nam gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, Hội ND Hà Tĩnh đã nghĩ ngay biện pháp động viên, hỗ trợ".

Ngày 14/7, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công văn về việc tuyên truyền, vận động ủng hộ cán bộ, hội viên, nông dân TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua tổ chức Hội đã có nhiều hoạt động, cách làm thiết thực hiệu quả. Với phương châm "ai có gì góp nấy", những nông sản, đặc sản quê hương từ bao gạo, mớ lạc, quả bí đến những hũ khô cá, hộp mít nhút... đều được hội viên, nông dân Hà Tĩnh chia sẻ, ủng hộ nhân dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam. 

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem