Đau đẻ tưởng bị... ngộ độc thức ăn

Thứ ba, ngày 04/10/2011 06:34 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người phụ nữ ở Derbyshire, nước Anh, đã đẻ rơi trên đường phố, sau khi tưởng rằng các cơn co thắt khi chuyển dạ của mình chỉ là cho ngộ độc thức ăn.
Bình luận 0

Chị Jane Eadie, 44 tuổi, không biết rằng mình đang mang thai trước khi chị đẻ rơi con trên một chiếc ghế công cộng ở trên đường phố.

 img
 

Jane Eadie đang cùng con rể đi trên phố. Chị cảm thấy đau bụng và ngồi lại để nghỉ. Nhưng những cơn co thắt trong vùng bụng diễn ra liên tục giúp chị nhanh chóng nhận ra chị sắp sinh con. Với sự trợ giúp của con rể và những người qua đường, ca sinh nở của chị Jane đã mẹ tròn con vuông.

Nói với tờ Derbyshire, một người qua đường đã dừng lại để giúp đỡ chị Jane cho biết “Jane nghĩ rằng cô đau bụng do ngộ độc thức ăn nhưng sau đó cô đã thực sự sốc khi phát hiện mình đang sắp sửa sinh con”.

Còn chị Jane thì cho hay: “Tôi không nghĩ rằng mình đã mang thai. Nhưng hiện giờ tôi rất vui vì có cơ hội để chăm sóc trẻ nhỏ một lần nữa".

Theo Digital Spy
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem