Trước thông tin dịch viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona đang có nguy cơ lan rộng, nhiều người dân tại Quảng Ninh không thể mua được khẩu trang y tế vì hết hàng.
Thời gian qua, tại cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) nổi lên tình trạng ép giá mua hải sản, tranh giành mua bán, “cò” xe xếp dỡ hàng hóa… gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cảng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngư dân.
Cơn sốt ảo đất nền do giới đầu nậu, cò đất tạo nên đang thật sự là “ma trận” đầy cạm bẫy đối với người mua nhà ở hoặc đầu tư. Tỉnh táo với tỷ suất lợi nhuận “bánh vẽ”, chọn dự án hạ tầng hoàn thiện là công thức bảo đảm an toàn.
Đó là ý kiến của hầu hết nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong bối cảnh quy định luật đang tạo kẽ hở để cò đất, đầu nậu lách luật làm giá đất nền.
Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa đề xuất 3 biện pháp phá vỡ cơn sốt sảo đất nền để bảo vệ thị trường BĐS. Trong đó, quan trọng nhất là hành động nhắm vào đội ngũ cò đất, đầu nậu, được coi là đối tượng đang làm giá đất nền.
Chỉ là một “đầu nậu”, nhưng Tưởng Văn Thịnh khiến tất cả các ngành chức năng ở huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) “bó tay”, không thể làm gì được, đành chấp nhận cho anh ta ngang nhiên duy trì cảng cá lậu ở Hòn La trong thời gian dài.
Không vốn, không thể ký hợp đồng bán sản phẩm trực tiếp với doanh nghiệp, nhiều ngư dân miền Trung đành liên kết với đầu nậu. Họ ví cuộc mưu sinh của mình nguy hiểm như chơi hụi vì phải đối diện với hàng loạt khó khăn.
Một phu vàng vớ bẫm khối vàng 16kg vào tuần trước...; rồi năm 2006 một khối vàng khủng lộ thiêng khác cũng đã được tìm thấy ngay tại Khe Đương... đó là những gì đám phu vàng và người dân hiếu kỳ xôn xao rỉ tai nhau.
Từ đầu mùa World Cup, gần 200 chủ chứa núp dưới danh nghĩa nhà hàng hải sản tươi sống ở bãi biển Quất Lâm (Nam Định) huy động hết nguồn lực đầu tư vào mẻ lưới lớn - World Cup 2014.