Đâu phải nhục

Thứ hai, ngày 06/05/2013 18:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em nghe một ông giáo sư tiến sĩ khoa học than rằng không có quốc phục, đi họp quốc tế... thấy nhục.
Bình luận 0

- Nông dân mình quanh năm tay lấm chân bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, xưa có bộ cánh nâu sồng đã mừng rồi, làm gì có "quốc phục" mà mặc, "nhục" hết à?

- Thì ông ấy than vậy, còn bảo phải đi may một bộ áo dài khăn đóng để mặc khi dự các cuộc họp quốc tế, ông ấy bảo: "Quốc phục đơn giản là cái mà cổ nhân vẫn mặc trong ngày lễ, đối với nam giới là áo dài khăn đóng. Khi chưa có quốc phục, lễ phục thì tôi vẫn may áo dài khăn đóng, khi nào chọn được quốc phục, lễ phục thì tôi sẽ mặc bộ đó".

- Nhưng "cổ nhân" là ai? Anh thấy mặt trống đồng có chạm khắc "cổ nhân" thời Vua Hùng vẫn đóng khố trong các nghi lễ thời ấy, vậy khố còn "cổ" hơn áo dài khăn đóng. Chả lẽ anh em ta lại... đóng khố đi dự hội nghị quốc tế sao?

- Còn chị em mặc áo dài?

- Cái đó cũng không phải quốc phục. Nếu bảo quốc phục của "cổ nhân" thì còn váy đụp với áo tứ thân nữa chứ...

- Tóm lại, về quốc phục còn phải... cãi nhau nhiều, đừng vì thế mà tự ti là nhục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem