Đề nghị kiểm điểm công an phường ở Bình Dương vì xô xát với dân tại điểm tiêm vaccine Covid-19
Đề nghị kiểm điểm công an phường ở Bình Dương xô xát với dân tại điểm tiêm vaccine Covid-19
V.D
Thứ sáu, ngày 01/10/2021 08:35 AM (GMT+7)
Khi thấy người dân dùng điện thoại ghi lại cảnh tập trung đông người tại điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19, công an viên thuộc Công an phường Phú Chánh (TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) đã đến xô xát, vật người này xuống đất để khống chế.
Ngày 1/10, ông Nguyễn Tấn Thy - Bí thư Đảng ủy phường Phú Chánh, TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang làm rõ làm rõ vụ cảnh sát xô xát với người dân ở điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên địa bàn phường.
Trước đó, vào chiều 30/9, mạng xã hội xuất hiện một số đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông đang quay phim thì bị công an vật ngã đè xuống nền sân bê tông tại điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, sau đó tiếp tục bị lôi vào phòng, kéo rèm xuống. Sự việc gây xôn xao trong dư luận.
Theo xác minh, sự việc xảy ra tại khu phố Trung, phường Phú Chánh, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Phú Chánh tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân trên địa bàn phường.
Lực lượng Công an phường Phú Chánh vật ngã người dân xuống nền bê tông tại điểm tiêm chủng Covid-19. Ảnh cắt từ clip.
Tuy nhiên, do người dân tập trung quá đông không đảm bảo khoảng cách phòng dịch. Lực lượng công an tại đây mời người dân ra ngoài để kiểm tra thư mời rồi mới cho vào tiêm.
Lúc này, anh N.T đã dùng điện thoại quay phim lại cảnh tập trung đông người nên đã bị ông Huỳnh Thanh Trước (công an phường Phú Chánh) đến vật ngã xuống nền.
Thấy xô xát, người thân của anh N.T đã chạy đến can ngăn và quay video lại. Sau đó, ông Trước tiếp tục kéo anh N.T vào trong phòng.
Lúc này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Phú Chánh chạy vào can ngăn, yêu cầu có vấn đề gì thì mời về phường làm việc.
Anh N.T sau đó bị khống chế, đưa vào phòng. Ảnh cắt từ clip.
Sau sự việc, lãnh đạo phường Phú Chánh cùng lực lượng công an phường và ông Trước đã đến nhà anh N.T.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.